Ru Kiều

Mẹ ru là ru con ngủ bằng câu Kiều này
Mẹ ru là ru con ngủ bằng câu Kiều say

Câu Kiều trước mộ Đạm Tiên
Câu Kiều bên sông Tiền Đường
Câu Kiều về ngày đoàn viên
Gặp nhau trùng phùng

“Sống làm vợ khắp người ta”
Hại thay…
Hại thay khi phai má đào
Hại thay khi râm tóc xanh
Lấy ai nghe lời Kiều ru…
Bao giờ đời Kiều được ru
ầu là ầu ơ

Kiều ơi có mơ về một hình hài bé thơ
“hoa ghen thua thắm”
“liễu hờn kém xanh”
Lung linh nhan sắc diễm kiều
Đến giữa đời này từ một tình yêu

Ai người “phượng chạ loan chung”
Ai người “tích lục tham hồng”
Ai người tặng Kiều lời ru
Ru con dịu dàng

Ru đời một kiếp hồng nhan
Ru cho xác thân bẽ bàng
Ru giùm Kiều một ước mơ
Một lần được hát ầu ơ
ầu là ầu ơ

Mẹ ru là ru con ngủ từ nghìn câu thơ
Mẹ ru là ru trái chín bên đời mộng mơ
Mẹ ru con
mẹ ru Kiều
Mẹ ru người một đời yêu
… lỡ làng!

Tin cùng chuyên mục