Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TPHCM, phiên khai mạc được truyền tới 4 điểm cầu: UBND phường Sài Gòn; Đảng ủy phường Dĩ An; Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.

Có mặt từ rất sớm tại điểm cầu phường Sài Gòn, ông Nguyễn Đình Tiến, Bí thư chi bộ khu phố 12, phường Sài Gòn cho biết, các đảng viên trong chi bộ và người dân khu phố rất phấn khởi, mong chờ phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

“Người dân và đảng viên khu phố 12 đã rất tích cực thực hiện nhiều công trình thi đua chào mừng đại hội. Việc có điểm cầu trực tiếp tại phường giúp đảng viên thuận lợi hơn trong tiếp nhận phiên khai mạc đại hội. Có thể nói, đây là đại hội chúng tôi mong chờ từ rất lâu và kỳ vọng đại hội sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho TPHCM để phát triển xứng tầm trong thời gian tới”, ông Nguyễn Đình Tiến bày tỏ.

Trong chiếc áo dài truyền thống đến theo dõi phiên khai mạc tại điểm cầu phường Dĩ An, bà Phạm Thị Liên, ngụ khu phố Tân Long (phường Dĩ An) cho biết, bà rất tự hào khi tham dự phiên khai mạc ở điểm cầu truyền hình trực tiếp.
Bà Liên gửi gắm niềm tin vào đại hội và mong TPHCM phát triển mạnh hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Dĩ An là phường đông dân nhất TPHCM, với 234.000 người, trong đó có 51% là người dân tạm trú.
Vì vậy, Thượng tá Hồ Hoàng Thanh, trưởng Công an phường Dĩ An gửi gắm tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 kỳ vọng công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ mạnh mẽ hơn nữa, trong đó lực lượng công an cơ sở tiếp tục được tăng cường, nhằm giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển.

Sáng sớm, đặc khu Côn Đảo bừng lên trong sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa và niềm vui hân hoan của ngày trọng đại. Trên các tuyến đường dẫn về trụ sở Đảng ủy đặc khu Côn Đảo - nơi đặt điểm cầu trực tuyến Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ… phối hợp nhịp nhàng làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông.
Cùng nhau bước qua cổng, các đại biểu trao đổi, chia sẻ về niềm vui, niềm tự hào khi lần đầu tiên Côn Đảo hòa chung nhịp cùng TPHCM trong một kỳ đại hội lịch sử. Cán bộ công an, quân đội hướng dẫn tận tình, dìu đại biểu lớn tuổi, không khí tại điểm cầu đặc khu vừa nghiêm trang, vừa ấm áp tình quân - dân.
Thiếu tá Phùng Văn Chinh, Phó Trưởng Công an đặc khu Côn Đảo, chăm chú theo dõi chương trình khai mạc trên màn hình trực tuyến. Anh đã có 10 năm gắn bó, công tác tại hòn đảo này. Từ năm 2015 đến nay, anh chứng kiến Côn Đảo thay đổi từng ngày.

“Nếu như mười năm trước, hạ tầng nơi đây còn khiêm tốn, thì nay, dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Côn Đảo đã khang trang, hiện đại, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Là chiến sĩ công an được sống, làm việc, cống hiến ở đây, tôi thực sự tự hào như chính mình là một người con của đảo”, Thiếu tá Phùng Văn Chinh chia sẻ.
Giọng của Thiếu tá Phùng Văn Chinh trầm ấm khi nói về kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới: “Từ ngày 1-7, Côn Đảo chính thức trở thành đặc khu thuộc TPHCM, đó là dấu mốc lớn, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Tôi kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư để Côn Đảo trở thành vùng đất đáng sống, một điểm đến du lịch mang tầm quốc tế”.

Sáng nay, ánh mắt những đại biểu về dự đại hội rạng rỡ niềm tin và khát vọng. Từ đảo xa, những người con Côn Đảo gửi trọn niềm tin về Thành phố mang tên Bác, tin rằng trong hành trình mới, Côn Đảo sẽ không ngừng vươn lên, trở thành biểu tượng của ý chí, sức mạnh và niềm tự hào của người dân TPHCM nơi đầu sóng ngọn gió.



