

2 giờ khuya, tàu HQ 627 (Vùng E Hải quân) xuất phát với vận tốc 9,5 hải lý/giờ đưa chúng tôi từ đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đến đảo Nam Du (huyện Kiên Hải- Kiên Giang). Chiến sĩ Hải quân ở đây tuy khó khăn trăm bề nhưng vô cùng mến khách.
Tất cả những “đặc sản” trái cây trên đảo do các anh tăng gia sản xuất như mận, ổi, đu đủ, bưởi, dừa… đều được đem ra đãi khách quý.
Trạm trưởng trạm ra đa của đảo, Đại úy Phạm Quang Hưng, cho biết: “Có khách ra là bộ đội và dân đảo vui mừng lắm. Những loại cây ăn trái được trồng giữa cái nắng và cái gió khắc nghiệt là chút tình của chúng tôi gửi đến các vị khách từ đất liền”.
Chúng tôi biết, để có được những trái đu đủ vàng ươm, những quả mận chín đỏ, các anh đã dè sẻn phần nước ngọt quý báu để chăm trồng…
MINH ANH