Thèm tiếng ru chiều

Chiều buồn thèm một tiếng ru

Thèm người đi nhớ dẫu mù mịt xa

Thèm tiếng ru chiều

Thèm hương chẳng phải từ hoa

Từ nơi hò hẹn hôm qua em ngồi!

Thèm hồng hoa thắm làn môi

Thèm đuôi mắt ướt cuốn trôi hững hờ

Thèm em đến giữa giấc mơ

Chụm hai tay hứng vần thơ dâng tràn!

Mùa này nắng đổ chứa chan

Yêu em yêu tận nồng nàn yêu em

Ai mang mật rót vào đêm

Mà sao trăng cũng loang thềm ngất ngây!

Rượu buồn nửa tỉnh nửa say

Tình buồn buồn hết tháng ngày tương tư

Em, chiều hôm ấy hình như

Phải không em cũng hình như nhớ nhiều!

Ai mang nắng nhuộm tím chiều

Để làn mây cũng liêu xiêu cuối trời

Để ta thèm tiếng à ơi…

Ru cho trọn kiếp một đời yêu em!

Tin cùng chuyên mục