
Nhiều người cho là lạ khi biết ý định chơi phòng ngự - phản công mà HLV Luis Aragones sẽ áp dụng cho trận đấu quyết định tại bảng D với Thụy Điển. Lạ ở chỗ, đây chưa bao giờ là sở trường của người Tây Ban Nha, đội bóng mạnh về tấn công, trong khi đấy mới là lối đá thường thấy ở Thụy Điển…
- Tây Ban Nha ngại... Tấn công?

Mặc dù tuyên bố giữ nguyên đội hình từng giành chiến thắng 4-1 ở trận đầu tiên để tiếp Thụy Điển, nhưng ông Aragones vẫn muốn Tây Ban Nha chơi phòng ngự - phản công. Lý do ư? “Thụy Điển có 2 ngôi sao tấn công rất sắc bén, Larsson và Ibrahimovic. Thực tế là rất khó để kèm được họ. Vì thế, trước hết, các hậu vệ Tây Ban Nha buộc phải phong tỏa được họ, sau đó mới nghĩ tới chuyện tấn công”, Aragones bày tỏ.
Nhưng không hiểu, Aragones cố tình đánh lạc hướng hay suy nghĩ một cách đúng đắn, vì ai chẳng biết hàng phòng ngự của Tây Ban Nha xưa nay hiếm khi nào tạo được niềm tin đối với ông. Rõ nhất là ở 2 vị trí trung vệ, nơi Carles Puyol và Marchena phụ trách. Tây Ban Nha mạnh nhờ tuyến giữa và chỉ nhờ sức hoạt động không biết mệt mỏi của trục ngang, sự lỏng lẻo ở hàng phòng ngự mới được khỏa lấp đi phần nào. Nên, khi Aragones nói rằng chỉ chú trọng chơi phòng ngự - phản công, xem ra chẳng hợp lý chút nào.
Ở đội hình 4-4-2, ông Aragones có trong tay 2 ngôi sao tấn công cực tốt Fernando Torres và David Villa, đấy là chưa kể thêm các tiền vệ Xavi, Senna hay Fabregas rất giỏi chơi theo khuynh hướng này. Nên nếu gò ép đội hình đá với sở đoản phòng ngự, Tây Ban Nha có khi thua mất mặt trước Thụy Điển cũng nên. Có người khuyên Aragones nên trở lại với đội hình 4-5-1, dựa vào sức mạnh của tuyến giữa để kìm hãm các tiền vệ của Thụy Điển ngay từ thời điểm đầu tiên của trận đấu, để một mình Torres hoặc Villa chơi cắm phía trên là đủ. Điều này có lý, nhưng với Aragones đầy tham vọng, có vẻ chưa thỏa đáng cho lắm. Trong suy nghĩ của ông, tiếng là Tây Ban Nha chơi phòng ngự, nhưng lối đà “tì đè” mạnh bạo của Torres và tốc độ của David Villa sẽ rất hữu dụng trong những tình huống phản công.
- Mất người, The vikings vẫn lạc quan
Thụy Điển đang đối diện với khó khăn về lực lượng, khi hậu vệ phải Niclas Alexandersson dính chấn thương bắp chân, trong khi tiền vệ Christian Wilhemsson đau gân kheo và sẽ vắng mặt tới hết vòng bảng. Vì vậy, HLV Lars Lagerback bắt buộc phải điều chỉnh đội hình cho cuộc đọ sức quan trọng với Tây Ban Nha, thời điểm có thể quyết định chiếc vé vào tứ kết đầu tiên ở bảng D. Fredrik Stoor sẽ đá thay Alexandersson, còn tân binh Sebastian Larsson thế chỗ của Wilhemsson. Ông Lagerback còn giải pháp khác: sử dụng tiền đạo cánh Johan Elmander trám vào vị trí của Wilhemsson.
Cỗ máy 4-1-3-2 đang vận hành trơn tru thì gặp trục trặc, nhưng Lagerback lại có những cơ sở khác để đặt niềm tin trong cuộc chiến cam go này. Tính kỷ luật, lối chơi bóng bổng đặc trưng kiểu Bắc Âu của Thụy Điển sẽ đẩy người Tây Ban Nha vào thế bế tắc. Hơn nữa, hàng phòng ngự dễ vỡ của họ sẽ vất vả với sát thủ Zlatan Ibrahimovic trong các tình huống phản công nhanh, tất nhiên, còn khổ hơn khi kinh nghiệm dày dạn của Henrik Larsson và Ljungberg được phát huy tối đa.
Chẳng việc gì phải sợ Tây Ban Nha, The Vikings sẽ bước vào trận đấu với tinh thần như vậy.
Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-1.
NGUYÊN KHANG
Phát biểu của người trong cuộc: °Tiền đạo Henrik Larsson (Thụy Điển): “Chúng tôi đang đối đầu với một trong những ứng cử viên của VCK. Tây Ban Nha sở hữu nhiều ngôi sao dạn dày kinh nghiệm và cả những tài năng trẻ, vì thế, đây là trận đấu đầy khó khăn cho Thụy Điển. Nhưng, tôi vẫn tin Thụy Điển sẽ giành chiến thắng”. HÀM YÊN |
Báo chí tây ban nha nhận định: Ngày hội phản công
Báo El Pais số ra mới nhất nhận định: trận đấu với Thụy Điển sẽ là một cuộc đấu trí giữa HLV Luis Aragones và Lars Lagerback. Cả 2 sẽ đều áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công và đội bóng nào phòng thủ tốt hơn, ít phạm sai lầm hơn sẽ thắng.
Trao đổi với báo chí, Aragones cho biết ông sẽ giữ nguyên đội hình 11 cầu thủ đã chơi trận gặp Nga. Như vậy đồng nghĩa với việc Torres sẽ lại là người đá cao nhất trên hàng công và Tây Ban Nha sẽ tiếp tục dàn ra thế trận phòng ngự phản công để tận dụng tốc độ của Villa và David Silva. Tờ La Razon chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất của Thụy Điển là Ibrahimovic. Với đối tác đầy kinh nghiệm là Larsson, tiền đạo cao kều này có thể xé toang hàng phòng ngự vốn mong manh của Seleccion. Trước trận đấu, giới truyền thông bày tỏ sự lo ngại nhiều hơn là lạc quan.
Theo El Mundo, thể lực của Thụy Điển sẽ là trở ngại thật sự cho hàng tiền vệ nhỏ con và ngại va chạm của Tây Ban Nha. Trên khía cạnh chuyên môn, để đá với một đội bóng phòng ngự - phản công giỏi như Thụy Điển, Tây Ban Nha cần tăng cường khả năng kiểm soát bóng ở giữa sân. Muốn thế, Aragones phải sử dụng đội hình 4-5-1 với 5 tiền vệ ở giữa sân, đội hình đã đánh bại Thụy Điển 3-0 ở lượt về vòng loại bảng F. Nhưng hiện nay, Tây Ban Nha đã chuyển sang đá 4-4-2 và chấp nhận bị dồn ép, hy vọng đối phương mắc bẫy phản công của mình. Vì thế mà trên diễn đàn của Marca, độc giả kêu gọi Aragones đưa Cesc Fabregas vào sân ngay từ đầu. Nhưng Aragones sẽ bảo lưu quan điểm của mình. Ông sẽ tiếp tục lấy phản công để chống lại phản công. El Pais gọi đây là “ngày hội phản công” là vì vậy.
T.B