Trẻ em Làng Hy vọng giao lưu cùng các thủy thủ tàu sân bay Mỹ

Ngày 26-6, các thủy thủ thuộc đoàn tàu hộ tống tàu USS Ronald Reagan (Mỹ) đã có buổi giao lưu cùng các em nhỏ mồ côi ở Làng hy vọng (Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn TP Đà Nẵng). Tại đây, các thủy thủ đã đàn hát, nhảy múa và trao tặng quà cho các em.
Buổi giao lưu tràn ngập tiếng cười của các em nhỏ tại Làng Hy vọng (TP Đà Nẵng)
Buổi giao lưu tràn ngập tiếng cười của các em nhỏ tại Làng Hy vọng (TP Đà Nẵng)

Buổi giao lưu nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Đà Nẵng – Việt Nam 5 ngày của các thủy thủ thuộc đoàn tàu USS Robert Smalls, một trong những tàu hộ tống tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan.

Mở màn cho buổi giao lưu, các em nhỏ tại Làng Hy vọng đã có những tiết mục văn nghệ hết sức vui nhộn và dễ thương để chào đón đoàn thủy thủ đến thăm.

Các thủy thủ biểu diễn văn nghệ phục vụ các em nhỏ
Các thủy thủ biểu diễn văn nghệ phục vụ các em nhỏ

Ngay sau đó, Ban nhạc của đoàn tàu USS Robert Smalls 5 người đã có những tiết mục đàn hát liên tiếp để đáp trả sự chào đón của các em. Nhiều em nhỏ đã cùng nhau lên sân khấu để đàn hát và nhảy múa cùng các thủy thủ.

Đem đến một buổi sáng tràn ngập tiếng cười tại Làng Hy vọng, nhiều thủy thủ của đoàn còn đội nắng ra sân để đá bóng, chơi bóng rổ cùng các em. Ngoài những món quà tinh thần vô giá, họ còn trao đến các em nhiều món quà như bánh kẹo, socola hay những món đồ dùng trong học tập.

Làng Hy vọng hiện nay đang nuôi dạy hơn 100 em nhỏ mồ côi

Làng Hy vọng hiện nay đang nuôi dạy hơn 100 em nhỏ mồ côi

Đặc biệt, nhiều bạn nhỏ tại đây còn trổ tài “bắn” tiếng Anh, cười nói vui vẻ khi giao lưu cùng các thủy thủ của đoàn.

Em Trần Nguyễn Minh Dương (15 tuổi) cho biết, các thủy thủ rất thân thiện và dễ gần nên bản thân Dương và mọi người cảm thấy thoải mái khi được thể hiện bản thân mình. “Đây cũng là cơ hội tốt để tụi em tự tin hơn khi giao tiếp với người ngoài, đặc biệt hơn là được nói tiếng Anh với người nước ngoài”, em Dương chia sẻ.

Buổi giao lưu là cơ hội để các em cởi mở hơn trong giao tiếp

Buổi giao lưu là cơ hội để các em cởi mở hơn trong giao tiếp

Đại diện cho đoàn Hải quân, Tuyên úy Chaplain Timothy Lee thuộc tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) cho biết, bản thân anh rất ấn tượng khi được đến thăm Làng Hy vọng. Đặc biệt, các em nhỏ ở đây rất cởi mở, thân thiện khiến cho các thành viên của đoàn cảm thấy thích thú.

“Các em nhỏ ở đây được nuôi dạy rất tốt. Các em rất thông minh và luôn mong muốn được tìm hiểu nhiều thứ. Tôi ấn tượng nhất là khoảnh khắc các thủy thủ của đoàn cùng các em nhỏ vỗ tay nhảy múa trên sân khấu. Bởi tôi cũng là một nhạc sĩ nên tôi cảm thấy khoảnh khắc đó rất tuyệt vời”, Tuyên úy Chaplain Timothy Lee nói.

Nhiều em nhỏ tại Làng Hy vọng tự tin thể hiện tài lẻ của mình

Nhiều em nhỏ tại Làng Hy vọng tự tin thể hiện tài lẻ của mình

Làng Hy vọng là trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn của TP Đà Nẵng được thành lập hơn 30 năm với phương châm "Tất cả vì những mảnh đời bất hạnh, những gia cảnh khó khăn".

Ông Phan Thanh Vinh, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn - Làng Hy Vọng cho biết, Làng Hy vọng hiện nuôi dưỡng 120 em là trẻ mồ côi và hộ nghèo của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Khoảnh khắc các em nhỏ cùng nhau lên sân khấu nhảy múa với ca khúc do các thủy thủ trình diễn

Khoảnh khắc các em nhỏ cùng nhau lên sân khấu nhảy múa với ca khúc do các thủy thủ trình diễn

Đến nay, Làng Hy vọng đã tạo cơ hội cho hơn 700 em có hoàn cảnh đặc biệt được học hành và ra trường. Đặc biệt, nhiều em có thành tích học tập cao đã và đang du học, làm việc tại Nhật, Úc, Mỹ…

Tin cùng chuyên mục