Trở về nơi làm “vua”

Trên tờ Marca một tuần trước, James Rodriguez đã không giấu lòng mình để khẳng định rằng, khi chơi ở ĐTQG Colombia, anh được tự do hoạt động hơn, được hoạt động đúng theo kiểu của một số 10 cổ điển hơn khi anh chơi ở Real Madrid. Ở đội bóng hoàng gia, anh không phải là trung tâm, chỉ đơn giản là một tiền vệ trong sơ đồ 3 người, được chuyền bóng, gõ lại một chạm, càng đơn giản càng tốt. Thế nhưng chàng trai được yêu mến nhất tại Colombia lúc này khôn khéo cài thêm vào câu trả lời của mình một thông điệp: HLV hiện tại của ĐTQG, ông Pekerman, hoàn toàn có thể thay đổi vai trò của anh nếu như điều đó giúp ích cho đội bóng. Đó là lời gián tiếp khẳng định, những gì anh đang phải làm ở Madrid, không quá tệ như người ta tưởng.

Tất nhiên, một cầu thủ đang được đeo băng đội trưởng ở ĐTQG đủ sự khôn ngoan để có thể trả lời đầy ngoại giao như thế. Ai cũng biết những thứ James đang phải hứng chịu ở Bernabeu là gì. Anh không phải lựa chọn số 1 ở sơ đồ 3 mũi nhọn tấn công, chẳng phải là một lựa chọn nào trong 3 cái tên ở hàng tiền vệ. Thậm chí trên băng ghế dự bị, anh cũng không phải là cái tên thường xuyên được Zidane tung vào sân mỗi lúc khó khăn. Số 10 có xứng đáng phải nhận điều đó, chỉ có một thứ có thể lí giải, James không hợp Zidane, và anh đang tồn tại ở một tập thể có quá nhiều ngôi sao tầm cỡ.

Chỉ có hai lần đá trọn vẹn 90 phút ở mùa giải này trước hai đối thủ Gijon và Villareal, James đã ngồi ngoài cả trận ở Nou Camp, nơi mà bất cứ cầu thủ Real Madrid nào cũng muốn góp mặt, thậm chí ở trận Derby Madrid với Atletico, anh cũng ra sân vỏn vẹn 7 phút. Tất cả những điều đó bị coi là quá bất công với một ngôi sáng giá như James. Vào ngày 19-3-2017, trên trang cá nhân Instagram của mình, James đăng một bức ảnh anh cúi đầu trước những lời động viên từ cổ động viên quê hương anh trên khán đài. Có lẽ, chỉ ở đó, anh mới có cảm hứng chơi bóng, chỉ ở đó anh mới có tình yêu thực thụ, và chỉ ở đó, chiếc áo số 10 mới có ý nghĩa với chàng tiền vệ 25 tuổi này.

Bàn thắng gần nhất James ghi được trong màu áo ĐTQG ở vòng loại World Cup là trận đấu trên sân nhà Melendez, trong trận đấu mà đội bóng của anh thắng Venezuela 2 bàn cách biệt. Giờ đây trong bối cảnh khó khăn của cả cá nhân đội trưởng, và cả của tập thể đội bóng, Colombia cần sự tỏa sáng của James hơn bao giờ hết. Colombia đang đứng thứ 6 trên BXH, nằm ngoài nhóm có vé đến Nga năm 2018, và đứng trên họ là Argentina và Chile, những đội bóng nằm ở tốp đầu của Nam Mỹ. Chơi trên sân nhà, chỉ phải tiếp đón Bolivia, đó là cơ hội tuyệt vời để nhà Vua “James” tìm lại sức ảnh hưởng của mình trong bóng đá. James đến với Real Madrid vì mối quan hệ mật thiết của ông chủ ngành xây dựng Perez với Chính phủ Colombia, bóng đá nước này vì thế đã gửi một “thần tượng” của họ đến Bernabeu. Nhưng ở đó anh không được nâng niu, và giờ đây sự âu yếm đó, được dành cho người dân Colombia, họ sẽ ôm nhà Vua của họ vào lòng, và hô vang “James” bốn góc khán đài. Chắc chắn thế!

BLV ANH QUÂN

Tin cùng chuyên mục