Trước thềm trận chiến Man.City - Chelsea: Vẫn là... “đậu xe buýt”?

Đối với Man.City, nếu mới 2 vòng đấu mà đã dẫn trước Chelsea tới 5 điểm - bằng cách thắng đối thủ này, Chủ nhật này - thì rõ ràng sẽ không gì phấn chấn cho bằng. Tuy vậy, chắc hẳn không một thành viên Man.City nào ngây thơ tin rằng chiến thắng mơ ước ấy sẽ đến với họ một cách dễ dàng.

Đối với Man.City, nếu mới 2 vòng đấu mà đã dẫn trước Chelsea tới 5 điểm - bằng cách thắng đối thủ này, Chủ nhật này - thì rõ ràng sẽ không gì phấn chấn cho bằng. Tuy vậy, chắc hẳn không một thành viên Man.City nào ngây thơ tin rằng chiến thắng mơ ước ấy sẽ đến với họ một cách dễ dàng.

Chelsea là Chelsea, sẽ chẳng có chuyện để mặc cho Man.City ung dung sử dụng thật nhiều khoảng trống, thỏa chí sáng tạo và vẽ ra thật nhiều pha bóng đẹp như West Brom từng làm cách đây gần một tuần. Theo báo chí Anh, kịch bản trận chiến sắp tới trên sân Etihad Stadium sẽ gần với cuộc đối đầu Man.City - Chelsea vào tháng 9 năm ngoái hơn.

Man.City sẽ không dễ dàng nếu Chelsea chủ trương chơi chặt chẽ.

Lúc ấy, Chelsea đến sân Man.City khi đang là đội ghi bàn nhiều nhất Premier League. Tất nhiên Chelsea cũng đang dẫn đầu về điểm, với cách biệt 5 điểm so với đối thủ gần nhất. Thế nhưng, Chelsea lại không chọn cách thi đấu của kẻ bề trên. Với tinh thần kết quả là trên hết, Chelsea đã giăng 9 cầu thủ ra bảo vệ mọi khu vực trước vòng cấm địa, chộp được một bàn phản công và suýt chút nữa đã lấy trọn 3 điểm bằng bàn thắng duy nhất ấy nếu không bị gỡ hòa bởi một cầu thủ vốn từng là người thân: tiền vệ Lampard. Diễn biến và kết cục như thế đã làm chưng hửng tất cả những ai chờ mong một trận cầu đôi công hừng hực lửa. Với HLV Pellegrini của Man.City đương nhiên còn thất vọng hơn - ông ta chê Chelsea thi đấu “như một đội nhỏ bé” dù thừa hiểu là đối thủ hoàn toàn có quyền đá thế nào thì đá.

So với lần gặp gỡ nêu trên, tình trạng Chelsea hiện nay rõ ràng không bằng. Từ lúc du đấu tập huấn đến nay, Chelsea chưa hề thắng được một đối thủ nào nếu tính trong 90 phút. Có nhiều trận đội hình Chelsea tỏ ra chậm chạp, bế tắc. Đã vậy, HLV Mourinho còn dính vào đủ thứ tranh cãi với Wenger, với... bà vợ của Rafa Benitez và mới đây nhất là ông đã bị cả giới truyền thông xúm vào chỉ trích vì cách đối đãi với chuyên viên thể lực Jon Fearn cũng như nữ bác sĩ Eva Carneiro trong trận hòa Swansea 2-2 vừa qua. Xét về mọi mặt, nếu năm ngoái tinh thần và phong độ Chelsea đang tốt mà Mourinho vẫn chủ trương đá phòng ngự phản công thực dụng thì năm nay càng không thể khác đi được.

***

Về phía Man.City, tiền đạo Sergio Aguero thừa nhận anh không biết có được HLV Pellegrini đưa vào đội hình xuất phát ở trận đấu Chủ nhật này hay không. Do bận thi đấu cho đội tuyển Argentina ở Copa America, trở về tập trung muộn ở Man.City, anh cần thêm thời gian để tìm lại thể lực tốt nhất. Trong thời gian chờ đợi ấy, mỗi lần hấp tấp ra sân đều được xem như một rủi ro tiềm tàng, bởi Aguero trước đây đã nhiều lần bị chấn thương đầu gối hoặc gân kheo. Anh cho biết: “Tôi có được đá chính hay không, hãy chờ xem. Vẫn còn cả mùa bóng kia mà! Điều quan trọng nhất trong lúc này là tìm lại phong độ tốt nhất và đừng phiêu lưu với bất cứ chuyện gì!”.

Cũng theo Aguero, cuộc chiến Chủ nhật này tuy rất quan trọng, được cả Premier League chú ý, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là chẳng còn ai tranh chức vô địch với Chelsea và Man.City. Anh nói tiếp: “Nhiều đối thủ đã bổ sung lực lượng bằng nhiều cầu thủ quan trọng. Thật ngây thơ khi cho rằng chỉ có Chelsea và Man.City tranh chấp chức vô địch của mùa bóng năm nay. Sẽ có nhiều đối thủ chất lượng cạnh tranh và mỗi đối thủ ấy sẽ tranh chấp theo phong cách riêng của họ. Riêng Man.City, chúng tôi vẫn đang khao khát vinh quang. Chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ của mình, cố gắng thắng mọi trận đấu và xem thử điều đó sẽ đưa Man.City đi đến đâu”.

Tiến Minh

***

Matic mong chờ Mourinho... nổi giận

Tiền vệ Nemanja Matic khẳng định anh và các đồng đội muốn được Jose Mourinho hét vào mặt họ sau màn trình diễn tồi ở trận hòa Swansea 2-2 thay vì chứng kiến vẻ lạnh lùng của ông.

Hình ảnh Mourinho bùng nổ cơn thịnh nộ với 2 thành viên của bộ phận y tế khi họ chạy vào sân để điều trị chấn thương Eden Hazard hôm thứ Bảy tuần trước, dự báo các cầu thủ Chelsea sẽ còn đối mặt với thời điểm khó khăn trong phòng thay đồ sau trận đấu. Tuy nhiên, Matic tiết lộ: “HLV không nói chuyện với chúng tôi vào thứ Bảy. Ông ấy như thế đôi khi còn tồi tệ hơn việc quát vào mặt chúng tôi sau những thể hiện thất vọng. Chúng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi ông ấy nổi giận theo cách quen thuộc”.

Nemanja Matic và HLV Jose Mourinho.

HLV Mourinho đã bị chỉ trích nặng nề sau những phản ứng quá mức đối với nhân viên y tế Jon Fearn và đặc biệt với nữ bác sĩ Eva Carneiro. Đương nhiên, Matic tự tách mình ra những tranh cãi bằng đánh giá của mình: “Ông ấy luôn muốn giành chiến thắng. Mọi biểu hiện của Mourinho trong trận đấu chính là tính cách của ông ấy. Về phần mình, chúng tôi phải cố gắng làm tốt nhất những gì có thể trên sân, phải tuân thủ tuyệt đối yêu cầu của HLV. Mỗi trận đấu là một cảm xúc khác nhau của HLV nhưng trên sân tập, ông ấy là một con người hoàn toàn khác. Ông ấy rất điềm tĩnh, trò chuyện thân tình với chúng tôi và tất cả cầu thủ đều có mối liên hệ tuyệt vời với ông. Tôi trở lại Chelsea trong 1 năm rưỡi qua và luôn có một cảm giác tuyệt vời trong tập thể này, tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với ông ấy. Tôi tin ông ấy luôn kiểm soát mọi thứ và những gì ông ấy làm đều tốt cho Chelsea”.

T.Việt

***

Giá mà Hazard... “bị tiêu chảy”

Đó là cách nói đùa của trung vệ đội trưởng Kompany trước khi Man.City đấu với Chelsea trên sân nhà. “Bây giờ nghiêm túc nhé”, anh nói tiếp, “Không ai có thể đánh giá thấp những tác động của Hazard đối với cách Chelsea thi đấu. Như vòng đấu vừa rồi chẳng hạn: Ở hiệp 1 với Swansea, cậu ấy đá không xuất sắc gì cho lắm nhưng đến khi Chelsea chỉ còn 10 người trên sân (do thủ môn Courtois bị phạt thẻ đỏ) thì Hazard lại là vị trí duy nhất đặc biệt nguy hiểm”.

Phân tích kỹ hơn, Kompany cho biết: “Hazard có thể đi bóng qua 3-4 hậu vệ. Vì vậy, cho dù bạn lập ra bao nhiêu kế hoạch ứng phó nhưng khi Hazard cầm bóng tấn công thì dễ loạn lên ngay. Trong vài năm nay, quả là Hazard tiến bộ rất nhiều, đến mức có thể so cậu ấy với đẳng cấp Messi hay Cristiano Ronaldo, chắc là chỉ còn thua 2 siêu sao này một chút xíu. Rộng ra hơn, đội bóng của Hazard vốn dĩ là nhà vô địch mùa trước. Do vậy, họ vẫn là đối thủ lớn nhất ở mùa này và là một thử thách lớn với chúng tôi. Nếu sắp tới Man.City cũng lại nắm ưu thế áp đảo trước Chelsea thì sẽ rất tốt, nhưng dù gì thì 3 điểm mới là quan trọng”.

Cũng theo Kompany, tuy án treo giò Courtois là một thiệt thòi lớn đối với Chelsea, nhưng “đối thủ này luôn luôn thi đấu rất chặt chẽ và tôi cá là họ sẽ tìm ra giải pháp cho sự vắng mặt của Courtois”.

Phương Lan

Tin cùng chuyên mục