

Sau gần 3 năm dịch bệnh tác động không nhỏ đến cả hai nước và chúng ta đang có những thành công bước đầu trong phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, chuyến thăm đánh dấu việc hai nước chính thức nối lại các hoạt động trao đổi đoàn trực tiếp.
Theo thông tin từ Ban tổ chức Giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2022, VFF đã đề nghị hỗ trợ test lại các cầu thủ có kết quả dương tính Covid-19. Kết quả, có 3 cầu thủ có kết quả âm tính và đủ điều kiện đăng ký cho trận đấu chung kết với đội tuyển Thái Lan ngày 26-2 gồm trung vệ Đức Mạnh, tiền vệ Mạnh Quỳnh và tiền vệ đội trưởng Quang Nho.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã tiến 1 bước dài đến VCK World Cup nữ 2023 sau chiến thắng cách biệt trước Thái Lan. Lúc này, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ còn cách ngày hội của bóng đá nữ thế giới đúng 1 trận, đó là cuộc so tài với đội Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 6-2.
Vòng play-off tranh vé tham dự VCK World Cup nữ 2023 sẽ chính thức khởi tranh vào chiều 2-2 với trận đầu tiên giữa hai “kỳ phùng địch thủ” Việt Nam và Thái Lan. Tại buổi họp báo diễn ra 1 ngày trước đó, cả HLV Mai Đức Chung lẫn thủ quân Huỳnh Như đều cho biết sẵn sàng mọi thứ tốt nhất để vượt qua vòng này.
Do tình hình dịch Covid-19 nên các chuyến bay từ Singapore về Việt Nam cũng bị giảm, hàng tuần chỉ có 2 chuyến bay. Vì thế, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục ở lại Singapore đến ngày 31-12 mới lên máy bay về nước.
Đội tuyển Việt Nam còn 90 phút để hướng đến mục tiêu lội ngược dòng vượt qua Thái Lan nhằm tiến đến trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2020. Trận thua cách biệt 0-2 trước Thái Lan ở trận lượt đi đang đặt thử thách rất lớn cho đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về này. Chúng ta vừa phải tìm cách ghi bàn thắng và cũng tránh việc bị thủng lưới, bên cạnh đó là rất cần 1 cái đầu lạnh ở thời điểm nay.
Trận lượt đi bán kết 2 của AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan đã diễn ra quyết liệt không nằm ngoài dự đoán. Việt Nam đã bất ngờ để thua 0-2 trước “kình địch” Thái Lan, nhưng đáng nói là trọng tài người Qatar đã làm hỏng bữa tiệc bóng đá ở trận đấu được ví như “chung kết sớm” này.
Cuộc đối đầu giữa hai đội vốn được dự báo là trận “chung kết sớm”, trận “siêu kinh điển” của khu vực Đông Nam Á. Tôi nghĩ điều đó cũng hợp lý qua những gì cả hai thể hiện từ đầu giải đến nay, từ sức mạnh về lực lượng cho đến sự ổn định về phong độ.
Dư luận mạng xã hội suốt ngày hôm nay khá nhiệt kể tử khi xác định Thái Lan là đối thủ của Việt Nam ở vòng bán kết AFF Cup 2020. Với những người còn cảm giác “sợ Thái Lan” thì tỏ ra lo ngại cho thầy trò HLV đội tuyển Việt Nam, mà quên rằng suốt hơn 3 năm qua Thái Lan chưa hề đánh bại được Việt Nam, cho dù trận đấu diễn ra tại Thái Lan.
Điều đáng ghi nhận trong 2 năm qua là HLV Park Hang-seo đã không chỉ làm thay đổi hình ảnh, vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực mà còn hoán vị với Thái Lan. Từ việc e dè mỗi khi gặp gỡ, nay bóng đá Việt Nam đã ở thế cửa trên trong mỗi lần so tài với Thái Lan. Cuộc so tài vào tối 19-11 cũng tương tự, áp lực về mặt tâm lý đang thuộc về người Thái.
Sức nóng giữa cuộc so tài Việt Nam và Thái Lan không chỉ ở trên sân mà còn nóng trên thị trường vé chợ đen. Càng đến sát ngày thi đấu, giá vé được dân phe đẩy lên phi mã, thậm chí cặp vé mời có giá gần chục triệu đồng.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc được cậu học trò thi đấu ở hàng phòng ngự dành những lời ca tụng ở buổi họp báo trước cuộc tiếp đón Thái Lan của tuyển Việt Nam vào sáng 18-11 tại trụ sở VFF.
Liên tục từ hòa đến thua Việt Nam trong 2 năm qua ở mọi đội tuyển, Thái Lan đã giữ sự thận trọng cần thiết từ khi sang Hà Nội vào chiều 16-11 lẫn buổi tập vào ngày hôm sau. Trong khi đó HLV Park Hang-seo tiếp tục giữ quy định nói không với các trang mạng xã hội và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với giới truyền thông...