Hà Nội sau trận mưa lịch sử: Đổ xô đi làm “ngư dân”

Đua nhau ra ngoại thành “hôi” cá
Hà Nội sau trận mưa lịch sử: Đổ xô đi làm “ngư dân”

3g30 chiều 1-11, khi trận mưa hoành hành suốt hai ngày qua vừa dứt, hàng trăm người dân thủ đô trong tay lỉnh kỉnh những cần câu, vó, chài… tràn ra các sông hồ bắt cá. Những con sông như: Tô Lịch, Sét, Nhuệ... bình thường chả ai ghé mắt, giờ đây bỗng trở nên hấp dẫn lạ thường.

“Trời sinh mưa, trời sinh cá”

Hà Nội sau trận mưa lịch sử: Đổ xô đi làm “ngư dân” ảnh 1

Câu cá ngay trên đường phố thủ đô - chuyện không tưởng đã trở thành sự thật!

Đó là câu nói của anh Nguyễn Văn Vương, nhà ở cầu Dịch Vọng, gần sông Tô Lịch. Sau khi đặt vó chừng một tiếng, anh Vương đã thu về gần 20kg cá các loại. Nặng ký nhất là con cá mè gần 2kg.

Cách đó chừng vài mét, cũng có không ít người đang cất vó. Rất đông người hiếu kỳ đứng xem những “ngư dân thủ đô” hành nghề. Đám đông bỗng chốc lại “ồ” lên xuýt xoa khi ai đó cất được những chú cá to.

Tranh thủ hỏi lúc đợi vó, Vương cho biết: “Trời mưa lớn làm tràn các ao hồ nuôi nên cá theo nước đổ ra sông. Chỉ khi nào Hà Nội ngập lớn mới có cảnh này. Chứ ngày thường, nước sông ô nhiễm thế, có mà đặt lưới điện cũng không có nổi con cá nào”.

Anh Đinh Đức Linh, một trong số khán giả đứng xem đánh cá, hào hứng nói: “Ngập lụt đúng là khổ trăm bề, nhưng cũng có cái hay. Mình tranh thủ cho cậu con trai ra xem đánh cá. Đây là lần đầu tiên nó được chứng kiến, nếu không chỉ biết xem qua TV và sách giáo khoa”(!).

Tại hồ Ngọc Khánh, một trong những điểm ngập nặng nhất của Hà Nội, người dân cũng tranh thủ mang cần ra câu. Một nửa vòng hồ ken đặc những dân câu chuyên nghiệp và nghiệp dư, dù có những biển báo ghi rõ “Hồ nuôi cá, cấm đánh bắt”. Nhiều loại cần câu được đem ra sử dụng, từ que  inox, cành cây, đến những chiếc cần câu chuyên nghiệp.

Kim Thu, một cô bé học sinh vui vẻ nói: “Thấy mọi người câu nên em cũng ra câu. Nãy giờ mới được vài con cá rô, nhưng vui là chính. Ngày thường làm sao câu được ở chỗ này”. Một người dân sống tại khu vực cho biết: “Hồ nuôi nhiều cá, từ chiều tới giờ có người câu được gần 7kg cá rô. Đem về nhà làm mồi uống rượu trời này cũng hay lắm”.

Ở gần khu vực sân Mỹ Đình, nhiều người dân còn mang rổ, rá, que nhọn ra bắt cá ngay... trên đường do cá theo nước tràn từ các ao nuôi ra. Trận mưa vừa qua làm nhiều hoạt động của thủ đô bị đình trệ, nhưng cũng đem lại niềm vui nho nhỏ cho một số người.

Lãi to nhờ ngập lụt

20g, những chiếc vó trên các mặt sông trong lòng thủ đô vẫn hoạt động không ngơi nghỉ. Mỗi chiếc vó luôn có vài người đứng cạnh, vừa phụ giúp nhau, vừa thay ca khi có người mệt. Nhả một hơi khói thuốc lào lên trời, anh Vương kể: “Chiều giờ mình tôi cũng được hơn 10kg cá. Bán cũng được gần 500.000đ, gọi là cải thiện cho vợ con chút đỉnh”. Bên cạnh Vương, không ít người đang tranh nhau mua cá. Giá cả tùy loại, cá rô 30.000đ/kg; cá trôi, cá mè 50.000đ/kg tùy kích cỡ. 

Bà Mai, một người nội trợ vui vẻ nói: “Cá ở đây chẳng khác cá ngoài chợ, mà lại rẻ bằng một nửa. Mấy ngày mưa lụt, giá bán cá được “đội” lên gấp đôi, gấp ba. Mua được mấy con cá này là tốt quá rồi. Vừa đỡ tốn công lội nước đi chợ, vừa rẻ hơn”. Nhiều người mua, nhưng không có cảnh lộn xộn, người bán cũng từ tốn, không tỏ vẻ khó chịu. Những con cá này còn là “mục tiêu”  của không ít bạn sinh viên trong những ngày đi lại khó khăn, giá cả đắt đỏ.

Bùi Ngọc Biển, sinh viên Trường ĐH Thương mại hào hứng với mớ cá rô vừa mua được: “Chỗ này kho dưa cũng đủ cho bốn đứa bọn em ăn được hai ngày. May là em biết sớm nên ra đợi từ trước, nếu ra chợ thì tiền đâu cho đủ!” .

Trời mỗi lúc một tối, nhưng những chiếc vó vẫn không ngừng được nâng lên hạ xuống. Dọc bờ sông, thi thoảng lại có những ánh đèn loang loáng quét qua, đó là những người mang vợt điện đi soi cá đêm. Trở về sau một buổi cất vó mệt nhọc, anh Vương nói: “Về nghỉ, đêm lại ra. Giờ để mấy thằng em nó làm tiếp. Nước cỡ này phải vài ngày nữa mới hết. Làm liên tục thì 3 anh em tôi chia ra cũng được 600.000 đến 700.000đ/người/ngày”.

Đua nhau ra ngoại thành “hôi” cá

Do mưa lớn, ngoại thành Hà Nội mênh mang nước trắng và cá từ nhiều ao đầm nuôi thủy sản của các trang trại, xí nghiệp đã theo nước lụt tràn ra nhiều khu đồng ruộng vốn bỏ hoang.

Từ sáng sớm nay, 2-11, nhiều người dân Hà Nội đã đổ ra các khu ngoại thành như Mễ Trì, Mỹ Đình (Từ Liêm), dọc làng Triều Khúc (Thanh Trì), Văn Khê, La Cả, Văn Phú (TP Hà Đông), Đông Ngạc, Cổ Nhuế (Từ Liêm)… để câu, cất vó.

Người dân ở các vùng Chương Mỹ, An Khánh (Hoài Đức) đã mang các bộ vó ra bán cho khách có nhu cầu với giá lên tới 40.000-60.000đ/bộ.

Theo Sở NN-PTNT Hà Nội, trận lụt lịch sử đã làm khoảng 200ha ao, đầm nuôi cá của các chủ trại bị mất trắng.

VIỆT HÀ

Văn Việt Võ (SGGP 12G)



Lũ lượt đi sửa xe

Hà Nội sau trận mưa lịch sử: Đổ xô đi làm “ngư dân” ảnh 2

Chủ nhân chiếc xe hơi 7 chỗ này phải thuê người đẩy về garage sửa chữa

Sáng nay, 2-11, mong mãi, trời Hà Nội mới hửng lên một chút nắng. Rạng sáng, vẫn còn một vài trận mưa nhưng không dữ dội như hai hôm trước. Và điều mà người ta làm đầu tiên trong một ngày chủ nhật là đưa xe máy, ô tô đi bảo dưỡng, tu sửa lại vì đã chìm trong mưa, nước hàng chục tiếng đồng hồ liền.

Sáng nay, trung tâm bảo dưỡng, hiệu sửa chữa xe nào cũng đông như hội.

Ở khu đô thị mới Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội), nước mưa dâng cao đã tràn vào, nhấn chìm hàng trăm chiếc xe máy, xe đạp để trong hầm.

Anh Thiện, một khổ chủ, có chiếc PS vừa mới tậu, giãi bày: “Chiếc xe của tôi bị ngâm trong nước hơn một đêm mới phát hiện ra. Đến chiều qua đã nóng ruột lắm, không bảo dưỡng thì xe sẽ gỉ. Nhưng đi khắp mà chẳng có trung tâm bảo dưỡng nào mở cửa”.

Trước cổng sân vận động Mỹ Đình, chị Nga vừa dắt chiếc Attila ì ạch giữa khu đô thị, vừa than thở: “Hôm qua, em cố đội mưa đi làm, đến ngã tư Thái Hà, Láng Hạ thì xe bắt đầu vô nước, chết máy. Thợ bảo điện đã bị chập, phải mang ra trung tâm mới sửa chữa được”.

Trời mới rạng sáng, ông Ngô Ngọc Thanh ở khu tập thể Mễ Trì đã tỏ ra não nề với chiếc xe bị ngâm nước. Ông kể, rạng sáng 1-11, mưa lớn, cả bể nước ngoài đường đã tràn vào các nhà xe ngập đến gần yên. Cả chiều qua, ông lôi xe ra lau, sửa, đề mãi nhưng xe vẫn không thể nổ. Sáng sớm nay, ông đành dậy sớm đưa xe đi sửa chữa.

Dọc đường Nguyễn Trãi, Trần Phú nối Hà Nội và Hà Đông, trạm bảo dưỡng xe máy nào cũng đông nghịt người và xe. Trước trạm bảo dưỡng của hãng Honda ở gần Sở GTVT Hà Nội, ông Lãm, nhà ở tổ 6 phường Văn Khê (TP Hà Đông) cho biết, trận mưa hôm qua đã làm cả làng Văn Khê ngâm trong gần 1m nước. Người dân có thể sơ tán bàn ghế, ti vi, gường tủ lên cao chứ không treo xe máy lên được, đành ngâm xe trong nước lũ.

Tuy nhiên, thiệt hại nặng nề nhất là khổ chủ của những chiếc xe hơi đắt tiền. Trong trận lụt, ước tính có tới hàng trăm chiếc xe hơi loại bạc tỷ “chôn chân” trong nước. Đó là chưa kể hàng ngàn chiếc xe ô tô phải quần ra đảo vào tại các khu vực bị ngập sâu từ 0,5-1m nước ở 26 điểm ngập úng nặng nề của toàn Hà Nội.

Sáng ra, dọc đường Lê Văn Lương, Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Xuân Thủy… hàng trăm garage bảo dưỡng ô tô lớn nhỏ đều kín mít xe. Xe hơi có, xe tải có, ngay cả xe cứu hộ cũng có. Chủ xe nào cũng sốt ruột, mong xe của mình sớm được sửa chữa. Nhân viên bảo dưỡng thì vã mồ hôi để chữa cùng một căn bệnh giống nhau: xe vô nước vì mưa lụt.

Anh Hòa, chủ nhân của con Camry 3.0 phải thuê 4-5 thanh niên ở Trung Hòa đẩy hơn 1km vào khu garage trên đường Láng để sửa chữa vì xe đã hoàn toàn bất động từ chiều qua sau khi chết máy giữa dòng nước ngập ở trước siêu thị Big C.

Mới 6g sáng, trước bùng binh ở Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình đã có 5-6 “con” xe nằm chết máy. Anh Hà, một nhân viên của hãng taxi Mai Linh, than thở: “Tôi nằm ở đây đã 3 ngày rồi vì xe chết máy”.

Chỉ sang chiếc Matiz đang đứng “há mồm” bên cạnh, cũng của hãng taxi Mai Linh, anh kể: “Ông bạn kia hôm qua cũng cố phục vụ 3 khách nên xe bị vô nước, hôm nay đang gọi nhân viên của hãng xuống “cứu” nhưng vẫn không nổ máy được”. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ loay hoay tự sửa, chủ nhân của chiếc Matiz nháo nhác tìm thuê người đẩy vào garage.

Nhìn vào chiếc xe của mình, anh Hà xót xa: “Sau vụ lụt này, cánh lái xe chúng tôi thiệt hại nặng nề. Nếu sửa, lau sấy bình thường cũng mất 500.000-700.000đ. Còn nếu xe bị ngâm nước, chết máy giữa đường, phải gọi cứu hộ kéo về, ít nhất cũng đi tong chục triệu đồng”.

HÀ SA (SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục