Tang thương La Chữ

Như Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 18-4, sau giờ tan học (các em chỉ học 2 tiết đầu), 8 em học sinh lớp 7 gồm: Trần Gia Kỳ, Phạm Thị Tường Vy, Ngô Thị Cẩm Thi, Hồ Thị Bích Tình, Lê Phú Dương, Trần Văn Hải, Nguyễn Thị Út Trinh, Đinh Minh Tuấn, cùng ở xã Phước Hữu rủ nhau đến sông Lu tắm và chết đuối. Chúng tôi đã tìm về vùng quê nghèo này.
Tang thương La Chữ

Như Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 18-4, sau giờ tan học (các em chỉ học 2 tiết đầu), 8 em học sinh lớp 7 gồm: Trần Gia Kỳ, Phạm Thị Tường Vy, Ngô Thị Cẩm Thi, Hồ Thị Bích Tình, Lê Phú Dương, Trần Văn Hải, Nguyễn Thị Út Trinh, Đinh Minh Tuấn, cùng ở xã Phước Hữu rủ nhau đến sông Lu tắm và chết đuối. Chúng tôi đã tìm về vùng quê nghèo này.

Nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình em Lê Phú Dương.

Nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình em Lê Phú Dương.

Từ chiều 18-4, cả thôn La Chữ (xã Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận) chìm trong bầu không khí đau thương, tang tóc. 5 trong 6 học sinh khối 7, Trường THCS Huỳnh Phước chết đuối tại sông Lu đều là con em thôn này.

Trong căn nhà tôn vách đất chật hẹp, thi thể em Lê Phú Dương được gia đình đặt trên chiếc chõng nhỏ giữa khoảng sân đông kín người. Bà Trương Thị Vân (mẹ Dương) ngất nhiều lần, gào khóc, giãy giụa khi đứa con trai được người thân cho vào áo quan khâm liệm. Người cha Lê Phú Út ngồi bất động nơi góc bàn, tay chống cằm, đôi mắt đỏ hoe, nhìn thi hài con rơm rớm nước mắt: “Mới hôm qua nó vẫn còn cười nói, vậy mà bây giờ...”. Bỏ lửng câu nói, anh Út đưa đôi bàn tay thô ráp lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hao gầy.

Cách nhà Dương không xa là nhà em Ngô Thị Cẩm Thi. Trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, chị Hồ Thị Nở (mẹ Thi) ngồi bất động trên chiếc võng cũ sát cạnh quan tài con, đôi mắt sưng húp, vô hồn nhìn chăm chú vào di ảnh. Người cha Ngô Văn Trung ngồi ở một góc nhà, đôi mắt đỏ hoe, đau đớn. Cả bầu không khí thôn La Chữ lạnh lẽo, thê lương, mùi nhang khói bốc lên nghi ngút. Bà con chòm xóm ai cũng xót thương cho số phận 6 đứa trẻ ngoan hiền nhưng đoản mệnh.

Ông Đặng Văn Dũng, Trưởng thôn La Chữ, cho biết còn 3 học sinh khác của thôn cũng bị chết đuối là Hồ Thị Bích Tình, Trần Gia Kỳ và Phạm Thị Tường Vy. Nạn nhân còn lại là em Trần Văn Hải, ở thôn Thạnh Đức. Tất cả các em đều 13 tuổi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông Dũng cho biết thêm đoạn sông mà các em chết đuối có vũng rất sâu và trước đó cũng từng có khá nhiều người chết đuối ở khúc sông này.

Theo lời kể của Trinh và Tuấn (2 em học sinh thoát nạn) trong khi tắm có một em bị sẩy chân xuống vũng nước sâu và kêu cứu. Thấy vậy, lần lượt 5 em đưa tay để bạn nắm nên tất cả đã rơi xuống dòng nước xoáy. Trinh và Tuấn thấy vậy chạy về nhà báo tin cho người lớn nhưng mọi việc đã quá muộn.

Sau khi nhận được tin báo, sáng 19-4, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạo; UBND huyện, Phòng Lao động - Thương Binh - Xã hội, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Ninh Phước… đã đến thăm hỏi và mỗi đơn vị hỗ trợ gia đình nạn nhân 1 triệu đồng/em để lo mai táng. Các thầy cô giáo Trường THCS Huỳnh Phước hỗ trợ gia đình mỗi em 2 triệu đồng.

Bảo An

Tin cùng chuyên mục