Hoa của biển

Có mặt trong Ngày hội hiến máu nhân đạo cứu người do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh (TNCS HCM) cơ sở thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam tổ chức mới đây, chúng tôi không khỏi xúc động, tự hào khi chứng kiến rất đông các cán bộ, chiến sĩ hải quân xếp hàng hăng hái tình nguyện hiến máu cứu người. Ai nấy đều nở nụ cười tươi vô tư: “Bộ đội bao giờ cũng vậy, hễ làm được việc gì có ích cho dân là niềm vui như nhân lên gấp đôi…”.
Hoa của biển

Có mặt trong Ngày hội hiến máu nhân đạo cứu người do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh (TNCS HCM) cơ sở thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam tổ chức mới đây, chúng tôi không khỏi xúc động, tự hào khi chứng kiến rất đông các cán bộ, chiến sĩ hải quân xếp hàng hăng hái tình nguyện hiến máu cứu người. Ai nấy đều nở nụ cười tươi vô tư: “Bộ đội bao giờ cũng vậy, hễ làm được việc gì có ích cho dân là niềm vui như nhân lên gấp đôi…”.

Trong số hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu hôm ấy, chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên khi gặp cả những “bóng hồng” trong trang phục hải quân chỉnh tề cũng tình nguyện tham gia, ai cũng tự tin, mạnh mẽ chẳng kém gì bộ đội nam. Trung úy Trương Mai Bình, Bí thư Đoàn TNCS HCM cơ sở Bộ Tư lệnh Hải quân, nói vui: “Với đặc thù của bộ đội hải quân, các chiến sĩ nữ hải quân được mệnh danh là hoa của biển, luôn tỏa hương thơm ngát…”.

Các chiến sĩ hải quân hiến máu nhân đạo.

Các chiến sĩ hải quân hiến máu nhân đạo.

Đúng là “hoa của biển” thật, vì chị em nào cũng xinh tươi, khỏe mạnh và đầy nhiệt tình tuổi trẻ. Nữ Thiếu úy Lê Minh Thoa (Phó Bí thư chi đoàn cơ sở Phòng Hậu cần - Hành chính Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam) tuy còn rất trẻ nhưng đã có tới 8 lần hiến máu nhân đạo. Hỏi cô vì sao cô hiến máu nhiều như vậy, cô khiêm tốn: “Cách đây mấy năm, Bệnh viện Hải quân 1-5 có phong trào hiến máu nhân đạo cứu người, mấy chị em trong đơn vị liền rủ nhau đi hiến máu một cách tự nhiên thôi. Thấy việc làm nhỏ bé của mình góp phần cứu sống được bệnh nhân nên hàng năm tôi đều tham gia. Rất mừng là giờ đây, phong trào hiến máu nhân đạo đã trở thành ngày hội hiến máu cứu người rộng rãi trong xã hội, giúp nhiều bệnh nhân, trong đó có cả thương binh được cứu sống…”. Tham gia hiến máu từ lúc chưa có chồng, bây giờ có chồng và có con rồi, Minh Thoa vẫn tiếp tục tham gia hiến máu và vận động cả chồng, người thân, bạn bè cùng tham gia.

Tại Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam còn có nhiều “hoa của biển” tham gia hiến máu nhân đạo, trong đó có Trung tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, 3 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Mới đây, chị vận động con gái đang là sinh viên Đại học Kinh tế TP cùng hiến máu. Thấy việc làm có ý nghĩa, con gái chị Lý hứa lần sau sẽ rủ thêm các bạn sinh viên tham gia.

Sau ngày hội hiến máu, toàn thể anh chị em cán bộ, chiến sĩ hải quân đã hiến được hơn 72,5 đơn vị máu cho các bệnh viện của TP. Một bác sĩ tiếp nhận máu, xúc động: “Chất lượng máu của bộ đội hải quân rất tốt sẽ giúp ích nhiều cho sức khỏe bệnh nhân. Chân thành cảm ơn những bông hoa xinh đẹp của biển và tấm lòng những người lính biển thân thương…”.

MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục