Bà Nà Hills - Nơi tình yêu như thuở ban đầu

Ngày quen em, nắm tay nhau đi giữa trời thu Hà Nội, ngắm Nhà hát lớn, em và tôi đều ước ao sẽ một lần được đặt chân tới nước Pháp. Một nước Pháp xa xôi nhưng trong tôi và em luôn có một cảm xúc thật lạ kỳ.
Bà Nà Hills - Nơi tình yêu như thuở ban đầu

Ngày quen em, nắm tay nhau đi giữa trời thu Hà Nội, ngắm Nhà hát lớn, em và tôi đều ước ao sẽ một lần được đặt chân tới nước Pháp. Một nước Pháp xa xôi nhưng trong tôi và em luôn có một cảm xúc thật lạ kỳ.

Em nói với tôi rằng: “Ước gì chúng mình trăng mật sẽ được đi tới Paris hay một vùng quê nào đó trên đất nước Pháp để ngắm nhìn hoàng hôn, để chiêm ngưỡng những lâu đài hay giản dị hơn là được đi dạo trên con đường đầy lá vàng rơi giữa mùa thu nước Pháp”.

Năm tháng qua đi, giữa bộn bề công việc, tôi và em lấy nhau và vẫn chưa có điều kiện mà đi Pháp như đã từng mơ ước, nhưng trong tâm trí mỗi chúng tôi vẫn còn niềm khát khao.

Mùa hè năm nay, tôi và em đã phần nào được thoả ước nguyện dù vẫn chưa đến được với nước Pháp xa xôi. Chúng tôi đã có một chuyến du lịch ngay tại Việt Nam, nhưng ở đó, chúng tôi đã được khám phá một nước Pháp thu nhỏ. Đó là Làng Pháp trên đỉnh Bà Nà.

Có lẽ, nhờ thiên nhiên ưu đãi mà Bà Nà thích hợp với nhiều loài hoa, với lối kiến trúc cổ điển của  làng Pháp đã mang đến cho người tới nơi đây như đang đến với đất nước quang cảnh của một nước Pháp thu nhỏ, đường nét kiến trúc tinh tế kết hợp với cổ điển tạo nên nét đẹp riêng vừa ấn tượng cảm giác xa lạ nhưng gần như lại rất thân thuộc. 

Một nước Pháp lịch lãm, hào hoa và đầy hoài niệm với quần thể kiến trúc của nhà thờ St Denis, lâu đài Chateau De Chenonceau…; một nước Pháp thanh bình và lãng mạn với ngôi làng cổ tuyệt đẹp hình vỏ sò Conques Aveyron hay những thị trấn lừng danh Denis, Eze… cứ lần lượt hiện ra trước mắt, quyến rũ trong mọi góc nhìn.

Trong cái se lạnh của thời tiết, giữa những làn sương trắng mờ ảo, những công trình của làng Pháp đã đưa chúng tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác và cảm thấy một nước Pháp xa xôi nhưng thực sự gần gũi và quen thuộc, mà bất cứ ai có thể chạm tới.

Tôi nắm tay em đi dạo trên những con đường lát đá, giữa khung cảnh sương khói, một cảm xúc thăng hoa tuyệt vời.Bỏ qua những lo toan, phiền muộn của cuộc sống thường ngày chỉ còn tôi và em. Giữa khung cảnh của nước Pháp, chạm nhau ly rượu vang, mọi mệt nhọc của cuộc sống thường ngày dường như tan biến.

Thánh đường St Denis, nơi chúng tôitừng mơtới làm lễ kết hôn, giờ đây đã hiển hiện trước mắt.Một Saint Dennisvới dấu ấn của kiến trúc Go-tich. Nét độc đáo của thánh đường này chính là những những mái vòm cung, những bức tường đá xù xì, các khung cửa kính đầy sắc màu, được thiết kế mềm mại mang hình dáng của những cánh hoa hồng rộng lớn bên cạnh  dàn đồng ca lộng lẫy. Đặt chân vào thánh đường này, nghe âm thanh du dương của dàn đồng ca, tôi chợt nhớ lại cái cảm xúc khi bước ra thánh đường làm lễ kết hôn với em năm nào.

Hệ thống nhà hàng tại đây cũng khá phong phú, nếu như L’Etable và Café lounge Sur le Fil là cách sắp xếp độc đáo của  không gian công xưởng thời trung cổ, sự hòa hợp giữa những chiếc đèn chùm nhiều màu sắc, cốc thủy tinh lộn ngược thì La Crique&Café Postal đem đến không gian thanh lịch, ấm cúng và sang trọng. Thưởng thức bữa tối dưới ánh đèn vàng ấp áp, bên ngoài lung linh huyền ảo, tạo cho những đôi tình nhân một cảm xúc thật mới mẻ.

Về đêm, trời lạnh hơn, cái se lạnh khiến cho những tâm hồn lại gần nhau hơn, bùng cháy những niềm đam mê.Hệ thống lò sưởi đủ để tạo ra một không gian ấm cúng cho những cuộc trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm ban đầu.Với ánh lửa và âm nhạc du dương, tôi và em chìm đắm trong vũ điệu dập dìu.

Như muốn con người hoà vào thiên nhiên, không gian khách sạn được thiết kế mở, giúp du khách cảm nhận rõ nét vẻ đẹp tuyệt mỹ của Bà Nà Hills qua mọi thời khắc hoặc nhìn ra khung cảnh ngôi làng cổ kính gợi nhiều hoài niệm.

Với tiêu chí đặt sự thoải mái của du khách lên hàng đầu, từng phân khu của các loại phòng nghỉ đều tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về việc tạo lập những không gian cần thiết cho nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí và làm việc… vừa đảm bảo tính riêng tư nhưng vẫn hòa hợp với cảnh quan thiên nhiên.

Quần thể khách sạn tại Làng Pháp gồm 484 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 4 và 5 sao.Ngay trong mùa hè này, đã có 162 phòng đầu tiên được đưa vào hoạt động.Hệ thống nội thất phòng nghỉ và không gian cảnh quan tại đây được bài trí công phu; từng chi tiết, vật dụng đều mang âm hưởng và phong cách Châu Âu cổ điển, tạo ra một không gian mới mẻ hâm nóng lại tình yêu đôi lứa.

Dù đi với con nhưng hai vợ chồng vẫn có những giây phút riêng tư riêng thụ hưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời và thỏa sức khám phá Bà Nà bởi khách sạn đã cung cấp khu vực giải trí riêng cho trẻ nhỏ với dịch vụ trông trẻ cho toàn.

Sau một đêm dài trọn giấc nồng, trao nhau nụ hôn buổi sớm, mở cửa sổ ban công, không khí tràn ngập thiên nhiên ùa vào. Hít thật sâu cái sự trong trẻo tới nao lòng của núi rừng, nhìn tianắng chói của bình minh rọi vào khe cửa, chúng tôi thấy như tình yêu dành cho nhau vẫn như thuở ban đầu, thậm chí còn mặn nồng hơn.

Ngọc Hà

Tin cùng chuyên mục