Bị đồng nghiệp chém nhập viện vì câu nói đùa

Cả nhóm đang ngồi nhậu thì thấy T. chở bạn gái đi chơi nên anh V. nói đùa với cả hai. Sáng hôm sau, bạn đồng nghiệp mang dao dài tới chém anh V. nhiều nhát.


Hình ảnh vụ việc cắt từ camera an ninh
Hình ảnh vụ việc cắt từ camera an ninh

Ngày 12-12, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang điều tra truy xét vụ “Cố ý gây thương tích” ở phường Bình Hưng Hoà B khiến anh P.V.V. (22 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị thương.

Theo điều tra, khoảng 8 giờ 26 phút ngày 7-12, anh V. cùng nhiều người đang làm việc ở tiệm gia công sơn phụ tùng xe máy ở con hẻm đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TPHCM. Lúc này, một người cầm dao dài đi vào chỗ anh V. rồi chém tới tấp khiến anh này gục tại chỗ.

Bị đồng nghiệp chém nhập viện vì câu nói đùa ảnh 1 Nơi xảy ra vụ việc

Người dân phát hiện nên can ngăn rồi đưa anh V. đi cấp cứu ở bệnh viện. Riêng người cầm dao cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sự việc được camera an ninh của tiệm ghi lại và người dân báo cho công an.

Nhận tin, công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Bước đầu, công an xác định người gây án là T. (17 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) là đồng nghiệp với anh V.. T. làm việc ở tiệm này được khoảng 1 tháng còn anh V. mới làm có được 1 ngày.

Bị đồng nghiệp chém nhập viện vì câu nói đùa ảnh 2 Anh V. với thương tích trên người 

Trước đó, vào tối ngày 6-12, khi làm xong, mọi người ở tiệm ăn nhậu có cả anh V., T. và bạn gái T.. Được một lúc, T. lấy xe chở bạn gái đi chơi thì anh V. có nói đùa với cả T. và bạn gái T.. Công an nhận định có thể vì câu nói trên nên T. bực tức và cầm dao truy sát anh V..

Tin cùng chuyên mục