Những điều có thể bạn chưa biết về bộ phim "Goal!”

Bộ phim “vào rồi !” trên hành trình lịch sử

Bộ phim “vào rồi !” trên hành trình lịch sử

Chưa bao giờ Hollywood nhận được sự ủng hộ lớn lao của thế giới bóng đá đến vậy và cũng chưa bao giờ có bộ phim màn ảnh lớn quy tụ nhiều siêu sao bóng đá đến vậy. Nhưng “Vào rồi!” (Goal!) thực sự là một xuất phẩm mà giới mộ điệu bóng đá không thể bỏ qua bởi nó được hình thành bởi một nhà sản xuất đam mê bóng đá và do một diễn viên từng chơi bóng đá thể hiện…

  • Quy mô và tầm vóc

“Vào rồi!” là bộ phim gồm 3 phần giới thiệu chân dung một cầu thủ trẻ gốc Nam Mỹ tên là Santiago, từ lúc anh chân ướt chân ráo rời Los Angeles để sang chơi cho Newcatle, đến khi thành đạt ở Real Madrid và giành vinh quang ở Cúp thế giới. Bộ phim được quay tại Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và có thể là cả Italia với sự tham gia của 7 ngôi sao bóng đá đương thời: David Beckham, Zinedine Zidane, Raul Gonzalez (Real Madrid), Wayne Rooney (Manchester United), Kieron Dyer, Alan Shearer và Patrick Kluivert (Newcastle). Phần đầu với kinh phí 100 triệu đôla đã được bấm máy từ tháng 4 ở Newcastle và dự kiến sẽ phát hành vào cuối tháng 2-2005.

Bộ phim “vào rồi !” trên hành trình lịch sử ảnh 1

Diễn viên chính thủ vai Santiago là Diego Luna (phải), 24 tuổi người Mexico trong buổi họp báo.

“Vào rồi!” chắc chắn là bộ phim thống trị màn ảnh thế giới trong năm 2005, vượt trên hàng ngàn bộ phim sản xuất trong cùng thời gian bởi vì nó đáp ứng thị hiếu của công chúng yêu điện ảnh lẫn bóng đá. Đề án ban đầu 100 triệu đôla đã thực sự thu hút gần 200 triệu đôla tiền quảng cáo chỉ khi phần đầu tiên được phát hành. Liên đoàn bóng đá Anh và giải Premier League hỗ trợ hết mình cho bộ phim, FIFA cũng sẽ tiếp thị nó đến 204 quốc gia với sự tài trợ đồng hành của hãng nước ngọt Coke, hãng trang phục adidas, website Yahoo!, hãng thức ăn nhanh McDonalds, hãng điện tử Philips và cả những giải bóng đá chuyên nghiệp như MLS, Serie A…

Mọi lãnh thổ mà quả bóng vẫn thường lăn qua vào mỗi cuối tuần trên mọi lục địa sẽ ghi nhận dấu ấn của “Vào rồi!” đúng 1 tháng trước khi phim phát hành và đó chính là cái mà hãng Coke kỳ vọng bởi nhờ bộ phim, hãng sẽ gắn nhãn hiệu của mình vào mọi cửa hàng bán dụng cụ thể thao, mọi tờ báo và tạp chí thể thao trên toàn thế giới, mọi rạp chiếu phim, pano và biển quảng cáo hàng nhiều tháng trời.

Phần thứ hai của bộ phim thậm chí còn mang tầm lớn lao hơn khi được quay ở Madrid với sự hỗ trợ của CLB Real Madrid lẫn AC Milan trong việc đồng hợp tác cùng UEFA, vốn là đại diện phát hành toàn cõi châu Âu. Phần 3 của bộ phim sẽ được ghi hình ở World Cup 2006 với sự hỗ trợ, tiếp thị và hợp tác toàn diện của FIFA.

  • Newcastle chứ không phải Liverpool ?

Giới mộ điệu Newcastle không khỏi phấn chấn khi được chọn là nơi khởi đầu và phô mình trong trọn tập đầu tiên của phim “Vào rồi!”. Nhưng nếu bạn tự hỏi vì sao chọn Premiership, nơi mà các cầu thủ gốc Latinh chẳng mấy khi thành danh và tại sao khi đoàn làm phim đổ bộ vào nước Anh lại không chọn Manchester hay Liverpool mà lại dành sự ưu ái cho Newcastle? Nhà sản xuất Mike Jefferies mô tả Newcastle là “một sân khấu kỳ diệu với công chúng đầy màu sắc và nhiệt tình như mọi nơi trên thế giới bóng đá”.

Nhưng sự thật, đó không phải là chọn lựa đầu tiên của ông ở đất Anh. Mike Jefferies là một cổ động viên lâu đời của Liverpool và đó là lý do ông chẳng bao giờ chọn Manchester làm phông nền cho bộ phim hoành tráng của mình. Mike Jefferies từng ca cẩm là ông phát bệnh khi thấy hình ảnh và chiếc áo của Manchester bày bán ở mọi nơi. Động cơ của ông khi viết kịch bản cho bộ phim này cũng vì muốn đánh bóng vai trò của đội bóng mình yêu mến. Nhưng rủi thay khi Mike trình bày đề án của mình, ông đã vô tình thổ lộ ý định muốn bỏ tiền đầu tư vào CLB để giúp Liverpool lớn mạnh hơn trước. Mike đã đến không đúng lúc.

Liverpool đang cần tiền và chờ đợi lời đề nghị từ Thái Lan và Giám đốc điều hành Rick Parry đang tìm cách gạt bỏ ý đồ đầu tư của một cổ đông nhiều tham vọng Steve Morgan. Người ta e sợ thế lực của Mike Jefferies và Steve Morgan sẽ lớn mạnh khó lường nếu bộ đôi này liên kết với nhau. Và biện pháp đầu tiên để chống bị “lây nhiễm” là từ chối đề nghị “ngàn năm có một” của Mike Jefferies. Cho đến giờ, Jefferies vẫn còn cảm thấy chua chát: “Tôi không biết đề nghị của mình có phải là quyến rũ nhất hay không, nhưng nó chắc chắn vẫn tốt hơn là CLB đánh mất bản sắc của mình vào tay nhà đầu tư từ châu Á”.

Những điều chưa biết

- Bộ phim do Mike Jefferies và Adrian Butchart viết kịch bản.

- Diễn viên chính thủ vai Santiago là Diego Luna, 24 tuổi là một trong những ngôi sao trẻ mới nổi của Hollywood

- Sau 3 tháng bấm máy, nhà sản xuất Mike Jefferies đã quyết định thay đạo diễn Michael Winterbottom bằng người kém danh tiếng hơn: Danny Cannon - từng xây dựng các bộ phim Judge Dredd, I still know what you did last summer và The Young Americans.

- AC Milan có thể là một trong những địa danh sẽ được Santiago ghé qua. Chính CLB Italia đã bày tỏ sự hứng thú được tham gia nhưng chưa thấy có thỏa thuận về một ngôi sao nào của Milan trong phim.

- Wayne Rooney sẽ xuất hiện trong phim nhưng có thể chỉ trong màu áo Newcastle bởi vì ai cũng biết Mike Jefferies không ưa màu áo Manchester.

- Cả 3 phần của bộ phim đều do hãng phim Milkshake (trụ sở ở Los Angeles) sản xuất với sự hỗ trợ của hãng phim Thần tượng của Mel Gibson.

- Những cảnh quay đầu tiên đã được thực hiện ở Mallorca khi cổ động viên Newcastle kéo sang ủng hộ đội nhà ở vòng 1 Cúp UEFA mùa trước.

Vài nét về Diego Luna

- Diễn viên chính thủ vai Santiago là Diego Luna, 24 tuổi người Mexico. Cha anh là nhà thiết kế ở Mexico City. Chàng diễn viên trẻ này góp mặt trong khoảng 30 phim của Hollywood (bộ phim đầu tiên anh tham gia là Antonieta năm 1982, lúc mới… 4 tuổi). Luna từng đóng chung với nhiều siêu sao như Tom Hank, Kevin Costner… Vai chính gần đây của anh là Open Range (2003), Dirty Dancing 2: Havana Nights, Criminal, The Terminal (2004)…

Diego Luna tiết lộ bóng đá là môn thể thao anh yêu thích nhất và anh dễ dàng nhập vai cầu thủ bởi hiện đang chơi cho đội bóng nghiệp dư ở Mexico trong những thời gian rảnh rỗi.

Trong phim, Diego Luna sẽ đóng chung với Stellan Skarsgard (Breaking The Waves, Good Will Hunting), Kieron O’Brien (Burn it, Band of Brothers) và James Nesbitt (Cold Feet, Murphy’s Law) người sắm vai đại diện cho Santiago.

Phỏng vấn nhanh Diego Luna

Diego Luna là chàng trai độc thân và tất cả những gì anh cần là một người bạn gái để xây dựng một cuộc đời hoàn hảo. Quan điểm của anh về người phụ nữ lý tưởng là người có tinh thần tự do, vui tính và nhiều xúc cảm.

* Tập đá bóng với “Vào rồi!” có khác với những bài tập nhảy trong “Vũ điệu đen tối 2”?

Một đằng là nỗi đau đớn khó nhọc, đằng khác là niềmvui thú. Học để nhảy được đã khó mà nhảy như trong phim thì quả là khủng khiếp. Thức dậy lúc 8 giờ sáng để nhảy chắc chắn không phải là ý tưởng tốt, nhưng chơi bóng đá vào giờ đó thì thật là tuyệt. Tôi hoàn toàn không hứng thú gì với tiến trình học nhảy mặc dù bây giờ tôi biết là mình có thể ra ngoài và nhảy nhót tốt như thế nào.

* Người phụ nữ lý tưởng của anh?

Tôi thích những cô gái cười nhiều, những người luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và đó phải là một cuộc sống tự lập. Tôi ghét những mối quan hệ, tôi gọi chúng là những mối quan hệ vệ tinh – thật khó chịu khi bạn phải mang theo một ai đó đi vòng quanh thế giới. Tôi thích người phụ nữ có cuộc đời riêng của họ, luôn biết cách sống độc lập. Bạn có thể chia sẻ cuộc đời với một người như vậy.

* Bạn nghĩ gì về Newcastle?

Lần đầu tiên đến đây, tôi đã đi vòng quanh sân bóng và khi đi vào đường hầm, tôi nghe văng vẳng tiếng nhạc của ban Coldplay. Âm thanh nghe rất tuyệt và tôi nghĩ: Mình chắc chắn thích nơi này. Nhưng sau đó, khi bước ra khỏi mái che sân vận động, tôi có cảm nghĩ khác hơn: Đây là một nơi tuyệt diệu để bạn tìm kiếm tình yêu, bóng đá và bạn hữu… Mọi người đều có vẻ thân thiện và hào phóng…

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục