Ca sĩ Cẩm Ly ngọt ngào, duyên dáng trong nhạc kịch “Bông cánh cò”

Tối 16-9, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, Sân khấu kịch Hồng Vân (Công ty CP Điện ảnh và Sân khấu Vân Tuấn) đã sáng đèn suất diễn đầu tiên vở nhạc kịch Bông cánh cò.
Trong vai Tư Liễu, ca sĩ Cẩm Ly ca diễn ngọt ngào các ca khúc đậm chất dân ca của cố NS-NSƯT Bắc Sơn. Ảnh: THÚY BÌNH
Trong vai Tư Liễu, ca sĩ Cẩm Ly ca diễn ngọt ngào các ca khúc đậm chất dân ca của cố NS-NSƯT Bắc Sơn. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở nhạc kịch Bông cánh cò của cố nhạc sĩ – NSƯT Bắc Sơn; chuyển thể nhạc kịch và đạo diễn: Lê Nguyễn Tuấn Anh, cố vấn nghệ thuật: NSND Hồng Vân, giám đốc âm nhạc: NS Minh Vy.

Đây cũng là vở diễn được bà “bầu” Hồng Vân chọn đầu tư, chăm chút dàn dựng kỹ lưỡng để khai trương hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Sân khấu kịch Hồng Vân tại địa điểm mới này.

Tư Liễu (ca sĩ Cẩm Ly) và Hai Nông (diễn viên Minh Luân) đẹp đôi, duyên dáng trên sàn diễn kịch nói. Ảnh: THÚY BÌNH

Tư Liễu (ca sĩ Cẩm Ly) và Hai Nông (diễn viên Minh Luân) đẹp đôi, duyên dáng trên sàn diễn kịch nói. Ảnh: THÚY BÌNH

Đặc biệt, sự góp mặt biểu diễn vai Tư Liễu của ca sĩ Cẩm Ly nhận được nhiều tán tưởng, cổ vũ của rất đông khán giả.

Với chất giọng dân ca ngọt ngào, đằm thắm, nữ ca sĩ đã thể hiện ngọt ngào từng bài hát đậm chất dân ca, tính tự sự và trình diễn tròn vẹn vai cô gái miền Tây chân chất, dịu dàng, lỡ yêu chàng trai thành phố và mang thai đứa con được kết tinh từ tình yêu vô tư, trong sáng.

Sau thời gian tới lui yêu thương cùng Tư Liễu, vì chuyện học hành, Hai Nông (diễn viên Minh Luân), chàng trai phố thị buộc phải chia xa người yêu. Rồi cũng từ đó, anh đi biền biệt, bặt vô âm tín.

Sự góp mặt của ca sĩ Cẩm Ly trong vở nhạc kịch đã đem lại một không khí thưởng thức âm nhạc ngọt ngào cho khán giả. Ảnh: THÚY BÌNH

Sự góp mặt của ca sĩ Cẩm Ly trong vở nhạc kịch đã đem lại một không khí thưởng thức âm nhạc ngọt ngào cho khán giả. Ảnh: THÚY BÌNH

Mặc cho người đời dị nghị về bụng bầu ngày một lớn, Tư Liễu quyết sinh con và nuôi bé Bông Cánh Cò (diễn viên Tuấn Dũng).

12 năm sau, nghe lời cha mẹ nên Hai Nông có vợ mới, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn không thể quên mối duyên tình cùng người con gái anh yêu – Tư Liễu.

NSND Hồng Vân và NS Thanh Thủy tung hứng nhiều mảng miếng độc đáo, khiến khán giả phải khóc cười cùng các cung bậc cảm xúc của tác phẩm nhạc kịch. Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Hồng Vân và NS Thanh Thủy tung hứng nhiều mảng miếng độc đáo, khiến khán giả phải khóc cười cùng các cung bậc cảm xúc của tác phẩm nhạc kịch. Ảnh: THÚY BÌNH

Cuộc truy tìm cháu đích tôn của bà Ba Cải (NS Thanh Thủy) và cô Ba Dân (diễn viên Lê Lộc) tạo nên nhiều sóng gió cho gia đình bà Hai Hạnh (NSND Hồng Vân) ở cái cù lao sông nước nghèo khó này.

Tuy nhiên, sau những diễn biến đầy kịch tính, bằng chữ tình sâu lắng của câu chuyện nhạc kịch, những khoảnh khắc đẹp đậm chất nhân văn, nhân sinh về tình người, tình đời, tình yêu và sự thủy chung, đã chiến thắng những toan tính ích kỷ của con người, giúp các mối quan hệ căng thẳng giữa hai thông gia, giữa mẹ con, bà cháu được giải tỏa.

Tình thân gia đình được kết nối, hàn gắn bằng chính trái tim chất đầy tình yêu thương, lòng nhân ái, sự cảm thông của những con người miền Tây chân chất, thật thà, hiền hậu, nghĩa tình.

Tình mẹ luôn bao la rộng lớn, vòng tay mẹ luôn ấm áp để chở che cho các con, giúp các con vượt qua bao trở ngại khó khăn của cuộc đời. Ảnh: THÚY BÌNH

Tình mẹ luôn bao la rộng lớn, vòng tay mẹ luôn ấm áp để chở che cho các con, giúp các con vượt qua bao trở ngại khó khăn của cuộc đời. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong vai trò giám đốc âm nhạc, NS Minh Vy đã nỗ lực làm việc, chỉ dẫn kỹ lưỡng về âm nhạc để các diễn viên trẻ: Minh Luân, Tuấn Dũng, Lê Lộc, Hoàng Yến, Thanh Duy… phát huy tốt nhất chất giọng trong từng ca khúc nhạc dân ca thấm đẫm chất tình.

Loạt ca khúc đậm chất dân ca được sử dụng trong vở nhạc kịch gồm: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Sa mưa giông, Bông bí vàng, Em đi trên cỏ non, Về thăm quê ngoại, Giấc ngủ trên tay, Ngủ bên chân mẹ…

Diễn viên Lê Lộc (cô Ba Dân) diễn xuất duyên dáng bên bạn diễn Thanh Duy (Út Lời). Ảnh: THÚY BÌNH

Diễn viên Lê Lộc (cô Ba Dân) diễn xuất duyên dáng bên bạn diễn Thanh Duy (Út Lời). Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Hồng Vân và NS Thanh Thủy diễn xuất ăn ý, tạo được nhiều mảng miếng đắt giá trong nhiều tình huống kịch. Khi thì tạo nên những tiếng cười thi vị, sảng khoái cho khán giả. Lúc lại lấy nước mắt người xem, khiến ai cũng phải lắng lòng trước những diễn biến tâm lý nhân vật.

Vở kịch diễn liên tục 8 suất, từ ngày 16-9 đến 23-9, tại NVH Sinh Viên TPHCM, số 643 Điện Biên Phủ, quận 3.

Tất cả doanh thu từ suất diễn vở nhạc kịch Bông cánh cò tối 16-9 sẽ được Sân khấu kịch Hồng Vân gửi tới UBMTTQ Việt Nam phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, để hỗ trợ, giúp đỡ phần nào khó khăn cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ vừa qua.

Bên cạnh đó, Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh và NS Việt Hương cũng dành toàn bộ doanh thu suất diễn tối 16-9 vở Loạn thế chi vương, để gửi tới UBMTTQ Việt Nam phường Khương Đình để ủng hộ, chia sẻ khó khăn của các nạn nhân vụ cháy chung cư này.

Tin cùng chuyên mục