Kịch mới “Duyên thệ” tôn vinh đạo nghĩa vợ chồng

Sân khấu Nghệ thuật Thiên Đăng vừa phúc khảo vở kịch mới Duyên thệ (tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc, cảm tác theo tiểu thuyết Bỏ vợBức thư hối hận của nhà văn Hồ Biểu Chánh; đạo diễn: NSƯT Hữu Châu).
NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hữu Châu diễn xuất ăn ý, tung hứng nhiều mảng miếng hài vui, thú vị trong vở kịch "Duyên thệ". Ảnh: THÚY BÌNH
NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hữu Châu diễn xuất ăn ý, tung hứng nhiều mảng miếng hài vui, thú vị trong vở kịch "Duyên thệ". Ảnh: THÚY BÌNH

Vở có sự tham gia của NSƯT Hữu Châu, NSƯT Thành Lộc, NS Phương Dung, Phi Phụng, Hoàng Trinh, Hương Giang, Lương Thế Thành, Lê Phương, Trương Hạ, Trang Tuyền, Thành Khôn, Nghiêm Nhi, Nhật Minh, Hữu Khang, Khải Nguyên, Bé Gia Tường.

Diễn viên Lê Phương và Lương Thế Thành cuốn hút trong nhiều tình huống kịch. Ảnh: THÚY BÌNH

Diễn viên Lê Phương và Lương Thế Thành cuốn hút trong nhiều tình huống kịch. Ảnh: THÚY BÌNH

Câu chuyện kịch đưa khán giả trở về với cuộc sống của người Sài Gòn xưa. Ở đó, có mối tình thật đẹp của chàng trai Võ Như Bình (Lương Thế Thành) và cô gái xinh đẹp, giỏi giang Nguyễn Thị Lệ Huyền (Lê Phương). Cả hai có một cái kết đẹp bằng nghĩa vợ chồng, hạnh phúc bên đứa con trai nhỏ là cu Nghiệp (bé Gia Tường).

Lệ Huyền đã dành tất cả thanh xuân và tình yêu sâu nặng trao gửi cho chồng, cố gắng bươn chải, vất vả kiếm tiền nuôi chồng ăn học thành tài, giúp Như Bình trở thành thầy thông ngôn có tiếng.

Thầy thông ngôn Như Bình (Lương Thế Thành) yêu chiều vợ mới - cô Hai Hương (Hoàng Trinh) vì tham vọng cuộc sống giàu sang. Ảnh: THÚY BÌNH

Thầy thông ngôn Như Bình (Lương Thế Thành) yêu chiều vợ mới - cô Hai Hương (Hoàng Trinh) vì tham vọng cuộc sống giàu sang. Ảnh: THÚY BÌNH

Khi thầy thông ngôn Như Bình chuyển sở làm xuống Cần Thơ, đã để lại vợ hiền cùng đứa con nhỏ ở Sài Gòn. Như Bình dần thay đổi tâm tính. Tham muốn cuộc sống giàu sang, anh lừa dối vợ con để lấy cô Hai Hương (Hoàng Trinh), một phụ nữ giàu có, một đời chồng và có hai con gái riêng.

Xuôi theo dòng đời, chính tính ích kỷ, tham sang phụ khó của Như Bình trong tình yêu, hôn nhân gia đình đã khiến cái hậu của đời anh lúc "về chiều" gặp bao biến cố.

Ngược lại, ở Sài Gòn, cuộc sống của người phụ nữ chân chất, chịu thương chịu khó Lệ Huyền tuy vất vả, nhưng bù lại, luôn nhận được sự đùm bọc, thương yêu từ mẹ (Hương Giang), chú Thanh (NSƯT Hữu Châu) và chàng trai từ Bắc vào Nam lập nghiệp Thành Cang (NSƯT Thành Lộc).

Sau gần 20 năm, tình yêu, hôn nhân gia đình Lệ Huyền lại gặp sóng gió khi chồng cũ quay lại, muốn nhìn nhận con trai. Ảnh: THÚY BÌNH

Sau gần 20 năm, tình yêu, hôn nhân gia đình Lệ Huyền lại gặp sóng gió khi chồng cũ quay lại, muốn nhìn nhận con trai. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong vở kịch, NSƯT Thành Lộc thủ vai chàng trai đất Bắc duyên dáng, hiền lành, sống nghĩa tình, chân phương… tìm được hạnh phúc sau bao cố gắng vươn tới chân thiện mỹ trong tình yêu và trong cuộc sống. Anh đã nỗ lực thể hiện kỹ thuật chuyển giọng, phát âm, dùng từ ngữ mang đậm văn hóa vùng miền, để thể hiện chân thật nhất hình ảnh một chàng trai đất Bắc vừa vào Nam lập nghiệp. Tuy nhiên, như chính nghệ sĩ thừa nhận sau đó, cách nói chuyện, phát âm, chưa thật giống trai Bắc cho lắm.

Đón nhận nỗi đau bị bội bạc, Lệ Huyền buộc bản thân phải mạnh mẽ, dứt khoát với chồng cũ để tìm kiếm hướng đi khác, hạnh phúc và bình an hơn cho cuộc đời của cô và đứa con nhỏ. Clip: THÚY BÌNH

Bên cạnh đàn anh, đàn chị của sân khấu kịch nói, diễn viên trẻ Lê Phương trong vai Lệ Huyền cũng thể hiện sự chững chạc và trưởng thành hơn trong nghề, thể hiện qua nét duyên sân khấu, kỹ năng biểu diễn, tạo được sức cuốn hút với khán giả trong một số khoảnh khắc, tình huống kịch ấn tượng.

Vở kịch Duyên thệ sẽ sáng đèn suất diễn đầu tiên vào tối 26-11 và suất kế tiếp phục vụ khán giả vào tối 1-12-2023, tại sân khấu Thiên Đăng.

Tin cùng chuyên mục