Khai thác, vận chuyển khoáng sản vốn đang là vấn đề được dư luận một số tỉnh trong khu vực Việt Bắc đặc biệt quan tâm, bởi xung quanh nó có rất nhiều chuyện “chỉ có trời mới hiểu”.
Vậy mà mới đây lại có thêm một màn trình diễn rất ngoạn mục. Ông Chủ tịch UBND tỉnh nọ đã cho phép một công ty xuất 500 tấn quặng chì kẽm hàm lượng 7% - 8% sang Trung Quốc theo hợp đồng nghiên cứu chế tạo thiết bị với một công ty TNHH bên này.
Chẳng biết giới chuyên môn dùng thuật ngữ gì trong trường hợp này, còn ông Chủ tịch gọi đây là “vật mẫu công nghệ” phục vụ thí nghiệm. Vậy là từng đoàn xe tải cứ kìn kìn chở quặng thô xuất sang bên kia bên giới.
Nhẩm tính, nếu mỗi xe trung bình chở 4 tấn thì phải huy động tới 125 chiếc mới chở hết chỗ quặng “thí nghiệm” kia. Đã thế, giấy phép lại chẳng quy định rõ thời gian cũng như biển kiểm soát của những phương tiện được phép vận chuyển quặng nên không biết sẽ có bao nhiêu trăm, thậm chí là bao nhiêu ngàn tấn quặng sẽ nhờ tấm “giấy thông hành” này để vượt biên.
Quả là cách quản lý... “năng động!”.
XUÂN PHÚ