Chọn tour trăng mật: Độc đáo đỉnh núi Chúa

Bước vào mùa cưới, các đôi uyên ương lại loay hoay với việc chọn điểm đến nào cho mùa trăng mật? Và rồi quanh đi, quẩn lại vẫn Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, xa hơn có vịnh Hạ Long, hoặc thành phố trong sương Sa Pa. Tại sao bạn không chọn đỉnh núi Chúa làm điểm đến cho tuần trăng mật của mình? Thật vậy, chẳng gì bằng việc dành thời gian trọn vẹn bên nhau để tận hưởng không khí  trong lành, âm thanh của núi rừng và trải nghiệm những dịch vụ đẳng cấp trên đỉnh núi cao gần 1.500m.
Chọn tour trăng mật: Độc đáo đỉnh núi Chúa

Bước vào mùa cưới, các đôi uyên ương lại loay hoay với việc chọn điểm đến nào cho mùa trăng mật? Và rồi quanh đi, quẩn lại vẫn Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, xa hơn có vịnh Hạ Long, hoặc thành phố trong sương Sa Pa. Tại sao bạn không chọn đỉnh núi Chúa làm điểm đến cho tuần trăng mật của mình? Thật vậy, chẳng gì bằng việc dành thời gian trọn vẹn bên nhau để tận hưởng không khí  trong lành, âm thanh của núi rừng và trải nghiệm những dịch vụ đẳng cấp trên đỉnh núi cao gần 1.500m.

Khi Cabin nâng cánh tình yêu

Nắm tay nhau bước vào cabin để nâng bước lên đỉnh núi Chúa. Tình yêu sẽ hóa những chiếc cabin thành những cánh chim đưa đôi uyên ương vào không gian giữa đại ngàn. Đặc biệt, vào buổi sáng tinh khôi,  đôi cánh này sẽ đưa đôi bạn bước vào không gian khoáng đạt của thiên nhiên. Tại đó, đôi uyên ương có thể phóng tầm mắt ngắm dải đồng bằng xanh mướt tận chân trời, xa xa nhấp nhô những ngọn đồi trùng điệp, hay ngắm nhìn vẻ đẹp hiền hòa của dòng sông Quá Giáng, sông Hàn, sông Cu Đê uốn lượn đổ vào vịnh Hàn. Phía dưới đôi cánh, rừng nguyên sinh vào mùa thu khoác lên mình vẻ đẹp u tịch nhưng đầy thơ mộng. Đôi bạn thử nhắm mắt, lắng lòng để cảm nhận tiếng chim hót, tiếng hú của vượn, chọt vọt, khỉ… Nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy những chú chồn thoăn thoắt chuyền cành, hay những chú đại bàng sải cánh săn mồi hoặc những chú heo rừng hì hục đào đất... Bức tranh thiên nhiên càng trở nên tuyệt mỹ với từng chùm hoa trắng tinh khiết của cây sơn, những tán lá đỏ rực của cây chò, cây lim hay những đài hoa duyên dáng của cây ươi…

Trải nghiệm đỉnh núi Chúa vào buổi chiều tà, bạn như lạc vào trong cõi mây và sương khói. Những ánh hoàng hôn mỏng manh rọi vào tầng mây lãng đãng làm khung cảnh trở nên huyền mộng. Vào ban đêm, khung cảnh hiện ra trước mắt có thể diễn tả cảm xúc của đôi bạn với chỉ 2 từ: choáng ngợp. Cả thành phố Đà Nẵng bừng sáng trong ánh đèn lung linh. Cảm giác như ai đó đang rót những dòng chảy kim loại qua những con phố…

Nắm tay qua các góc phố Châu Âu

Trên đỉnh núi Chúa, đôi uyên ương hãy tay trong tay tận hưởng không gian thơ mộng trên Quảng trường Du Dôme để dạo bước qua những lâu đài mang hơi thở Châu Âu. Ở đó, bạn có thể cùng bạn đời ngồi tâm tình bên quán cà phê với những giỏ hoa dạ yến thảo duyên dáng tại nhà hàng Kavkaz.

Tối đến, đôi bạn sẽ dừng chân tại nhà hàng, khách sạn Morin lung linh ánh đèn thơ mộng, với không gian rộng rãi, thoáng mát, thiết kế tinh tế, tận dụng không khí trong lành, thiên nhiên, mang phong cách cổ điển Châu Âu, tạo cảm giác ấm cúng, thân thiện. Ngắm thành phố Đà Nẵng lấp loáng ánh đèn phía xa trong tiếng xào xạc của côn trùng, nếm những món ăn độc đáo mang phong cách Châu Âu. Hơn thế nữa, một phòng đặc biệt với nến, hoa hồng, rượu vang đã sẵn sàng, tạo cho bạn cảm giác riêng tư và tiện nghi nhất. Tình yêu sẽ như được nhân đôi với cảm xúc nồng nàn.

Và ước nguyện trên đỉnh Lĩnh Chúa Linh Từ

Tọa lạc nơi cao nhất của núi Chúa với độ cao gần 1.500m so với mặt nước biển, đền Lĩnh Chúa Linh Từ  được ví như nơi trời đất giao hòa, âm dương hội tụ. Vì vậy, chiều xuống, ngôi đền này gần như bị những cánh rừng nuốt chửng, chỉ còn hình ảnh mờ ảo, ẩn hiện trong sương, mây.  Khi màn đêm buông xuống, một khoảng trời mở rộng ngập tràn ánh sáng của trăng, sao. Những luồng không khí mát lạnh tại đại ngàn, những tiếng gió rì rầm bên đôi uyên ương. Dường như tất cả mọi ưu phiền đều được trút bỏ, chỉ còn lại cảnh bồng lai chốn linh thiêng cùng sự thanh thản, an nhiên trong tâm hồn. Đây chính là địa chỉ thích hợp để các đôi uyên ương nguyện ước.

Quả thật, dạo quanh Bà Nà Hills,  thưởng ngoạn vườn hoa Le Jadin d'Amour, hầm rượu Debay cổ, du ngoạn tàu hỏa leo núi… đôi uyên ương sẽ nhận ra sức quyến rũ của đỉnh núi Chúa không chỉ thể hiện ở sự sang trọng hiện đại mà chính những điểm đến, khung cảnh thiên nhiên giúp đôi uyên ương nghiệm ra nhiều điều như vừa đi qua một cuộc sống thực sự, cuộc sống của tình yêu, niềm vui và hạnh phúc.

Gói Honey Moon áp dụng giá dịch vụ trọn gói 2 đêm cho 2 khách. Phòng Deluxe Twin và Double: 3.500.000 đồng, phòng Suite: 3.700.000 đồng. Dịch vụ bao gồm: Bữa ăn tối đầu tiên set menu Honey Moon trị giá 800.000 đồng cho 2 khách. Bàn được trang trí nến và hoa tươi, 1 chai rượu vang đỏ, vé cáp treo cho 2 người, 1 hướng dẫn viên cho ngày lưu trú đầu tiên, thời gian hướng dẫn viên phục vụ khách: sáng từ 8g-11g, chiều từ 14g-16g, vé tàu hỏa leo núi cho 2 người trong suốt thời gian lưu trú, ăn sáng 2 bữa cho 2 người, phòng ngủ set up hoa tươi, trái cây, nến và các trang trí khác.

Thời gian áp dụng: từ ngày 1-10 đến 31-3-2015. Khách hàng phải có giấy đăng ký kết hôn trong vòng 12 tháng đến ngày đặt phòng.

Ngọc Thao

Tin cùng chuyên mục