Cô gái triệu đô (kịch bản: Vương Huyền Cơ, đạo diễn: Lê Diễn) vừa được công diễn mở màn tại nhà hát kịch TPHCM. Vở kịch xoay quanh cuộc đời của Diệu (Trúc Nguyễn).

Sau khi cha mẹ qua đời, Diệu sống cùng anh trai và Nga (Lê Giang) - bà chị dâu khắc nghiệt, đanh đá luôn hắt hủi và muốn đuổi cô ra khỏi nhà sau khi mai mối không thành cho cô với một người nước ngoài giàu có. Trong suốt 5 năm, cô bỏ xứ lên Sài Gòn kiếm sống, nhận con của một người bạn làm con nuôi. Vào một ngày nọ, cô bất ngờ khi hay tin mình được thừa kế hàng triệu USD khiến cuộc đời của cô gái quê nghèo bỗng có nhiều xáo trộn, đặc biệt là thái độ quay ngoắt của bà chị dâu. Cô gái triệu đô có sự tham gia của: Lê Giang, Anh Tuấn, Trúc Nguyễn, Thanh Long trẻ... là vở kịch mới duy nhất được trình làng và diễn phục vụ khán giả từ nay đến Tết Nguyên đán 2016 của Nhà hát kịch TPHCM, công diễn vào các tối 9-1, 16-1 và 23-1.
VĂN TUẤN
Các tin, bài viết khác
-
Gian nan nghề “quản gia sân khấu”
-
Chữ tình nặng nợ nhân gian
-
“Neoclassic Ballet” bùng nổ với 4 tác phẩm, mở màn cho những hoạt động nghệ thuật múa của HBSO trong mùa diễn mới
-
NSƯT Hùng Minh: Một đời sân khấu
-
Vở kịch Đêm trắng được trao giải Vở diễn xuất sắc nhất năm 2020
-
Sân khấu nhộn nhịp trở lại
-
Ra mắt Hội quán Nghệ thuật Sen Việt
-
Cảnh đời sau màn nhung
-
Chương trình sân khấu: Thương hoài hai tiếng cải lương
-
Nỗ lực sáng đèn sàn diễn