Có nên nâng đường D1 khi đã có đập kiểm soát triều?

Đưa cho tôi đọc tờ Báo SGGP số ra ngày 25-1-2008, một đồng nghiệp có nhà ở đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh nói: “Tôi vẫn chưa thông với chủ trương nâng đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh!”. Đồng nghiệp của tôi còn nói, ông Ngô Bá An, Phó Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 trả lời còn nhiều mâu thuẫn.

Vì sao phải nâng đường D1, ông An trả lời nâng đường D1 chỉ tốn một lần 4 tỷ đồng, trong khi cửa phay ngăn triều cường kết hợp bơm nước, mỗi năm tốn cả tỷ đồng tiền điện. Khi phóng viên Báo SGGP hỏi những người nghèo không thể nâng nền nhà phải làm sao, ông An lại trả lời sẽ xây đập kiểm soát triều gần cầu Văn Thánh 2. Như vậy, việc nâng đường D1 không chỉ tốn thêm 4 tỷ đồng (vẫn không giải quyết được nạn ngập úng ở khu dân cư) mà còn gây khó khăn cho người dân do nền nhà thấp, đường lại quá cao. Theo tôi, đã có kế hoạch xây đập kiểm soát triều cường thì thôi không nâng đường D1 nữa.

T.H. (TPHCM)

Tin cùng chuyên mục