Đại học Công nghiệp TPHCM

Cơ sở đào tạo hiện đại

Cơ sở đào tạo hiện đại

Chủ yếu bằng vốn tự có, trên khuôn viên chỉ khoảng 2,2 ha, một trường ĐH công lập ở TPHCM đã làm được điều mà ít ai ngờ tới: Sinh viên được học tập, sinh hoạt, ăn ở… trong một môi trường cơ sở vật chất hiện đại, sang trọng chẳng khác nào một trường ĐH ở các nước phát triển. Đó là Trường ĐH Công nghiệp TPHCM (tiền thân là Trường Cao đẳng Công nghiệp 4) ở số 12 Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp.

  • Trung tâm “cung cấp dịch vụ”
Cơ sở đào tạo hiện đại ảnh 1

Thư viện điện tử - nơi góp phần giúp sinh viên Đại học Công nghiệp tiếp cận tri thức mới.

Bước qua khỏi cổng trường, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một không gian xanh giữa 3 tòa nhà cao tầng. Sân trường không có xe, chỉ có những mảng cỏ xanh, những hàng cau, những bồn hoa và bóng mát của ba cây điệp già tỏa những tán rộng.

Không chờ tôi thắc mắc về sự “tàng hình” của hàng chục ngàn chiếc xe sinh viên như thường thấy ở các trường, người bạn chỉ tay về phía một lối đi dẫn xuống hai tầng hầm lớn ăn thông nhau ngay dưới sân trường. Nghe chúng tôi trầm trồ, một vài nam sinh viên tự hào: “Hệt như tầng hầm để xe của các khách sạn lớn, nhỉ?!”.

Ở tòa nhà phía Đông, ngay lối cổng vào là một “trung tâm tuyển sinh”, chuyên phục vụ việc hướng dẫn, giải đáp tuyển sinh – nơi mà có lẽ chưa trường ĐH nào ở TPHCM có được. Ở đây, từ phòng này thông sang phòng khác là những cánh cửa kính lớn, tạo chiều sâu cho không gian và khá sang trọng.

Thư viện được dành riêng một khu vực với 7 phòng đọc lớn gắn máy lạnh đủ chỗ cho khoảng 1.000 sinh viên vào đọc sách. Bàn đọc được thiết kế từng ngăn, mỗi sinh viên có thể chọn cho mình một góc nhỏ riêng biệt để học tập, đọc sách. Giữa các dãy phòng trong thư viện là một quầy dịch vụ photo, đánh văn bản, đóng sách và dịch tài liệu với giá “mềm” hơn so với các dịch vụ bên ngoài.

Không chỉ có thư viện hiện đại, trường còn có cả một siêu thị mini với các mặt hàng thiết yếu cho sinh viên như sách, giáo trình, văn phòng phẩm, dụng cụ thực hành thí nghiệm, quà lưu niệm, card điện thoại… mà giá cả tất nhiên là rất “sinh viên”. Kế siêu thị là một phòng truy cập Internet rộng với 110 máy vi tính nối mạng có đường truyền tốc độ cao. Trần Minh Tâm, sinh viên năm 2 hệ Cao đẳng, cho biết: “Ở đây tụi em có thể vào mạng, chơi game, tìm tài liệu, kiếm thông tin, hay truy cập thư viện điện tử… với giá 3.000 đồng/giờ, khỏi phải ra các phòng máy bên ngoài, vừa nóng vừa xô bồ...”.

  • Một môi trường đào tạo lý tưởng

Chỉ qua tòa nhà màu xanh cao 12 tầng giống như một … cao ốc văn phòng nằm ở phía Tây “trung tâm đào tạo”, một cán bộ nhà trường cho biết: đó là ký túc xá sinh viên. Tòa nhà có sức chứa 4.000 chỗ ở được chia làm hai khu vực, một dành cho sinh viên nam và một cho nữ, di chuyển bằng 7 thang máy và 6 thang bộ, chưa kể thang phòng cháy chữa cháy, có bộ phận quản lý, bảo vệ chuyên nghiệp, hiện đại như các chung cư cao cấp. Các phòng trong KTX rộng, thoáng, nhà vệ sinh luôn được giữ sạch sẽ.

Nhà ăn sinh viên được thiết kế bên dưới KTX. Đó là một căn phòng rộng, sạch sẽ, và dường như càng đẹp hơn với ánh sáng khuếch tán của các ngọn đèn mắt cáo. 6 ti vi màn hình phẳng gắn trên cao để sinh viên có thể vừa ăn vừa theo dõi thời sự hoặc xem phim.

Hệ thống bếp với máy rửa chén, máy hấp và quầy bán thức ăn ngăn nắp. Thức ăn có hàng chục món mỗi buổi. Sinh viên tự chọn, lấy thức ăn và tính tiền tại quầy. Cùng với nhà ăn sinh viên, nhà ăn của giáo viên, cũng với nội thất không kém các nhà hàng sang trọng trong thành phố. Bên ngoài nhà ăn là khuôn viên nhỏ nhưng mát mẻ. Đó cũng là quán cà phê sân vườn với hàng chục bộ bàn ghế đá phục vụ sinh viên…

Từng nghe giới thiệu, xem hình ảnh các trường quốc tế, nhiều người trong chúng ta không khỏi mơ ước Việt Nam rồi cũng có những trường đại học có cơ sở vật chất tuyệt vời như thế. Ngày đó con em chúng ta có môi trường sống tốt hơn để học hành. Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, một điểm sáng trong xây dựng môi trường giáo dục, đã biến mơ thành thực, là một bắt đầu rất đáng biểu dương. 

LINH AN
 

Tin cùng chuyên mục