
Trong số 5 bạn trẻ được bình chọn “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2009, có một trường hợp rất đặc biệt. Đó là em Dương Hiếu Trung (sinh năm 1995) học sinh lớp 9A1 Trường THCS Nguyễn Huệ, quận 4 (TPHCM). Dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng do những thành tích đặc biệt xuất sắc nên em đã vượt qua gần trăm ứng viên, đạt danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2009.
Cứu người trong đám cháy
Dáng người nhỏ bé, mắt mang kính cận trông rất thư sinh. Đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người về Dương Hiếu Trung - người đã dũng cảm lao vào ngôi nhà đang bốc cháy để cứu một cụ già gần 80 tuổi.
Bằng giọng nhỏ nhẹ từ tốn, Trung kể lại chuyện cứu người của mình. Buổi trưa 14-1, khi đang ngồi ở nhà soạn bài chuẩn bị cho buổi học chiều, Trung nghe tiếng la báo cháy của vài người hàng xóm. Khi chạy ra đến trước sân thì Trung thấy có một đám khói đang bốc lên từ phía ngôi nhà đối diện. Em kể: “Cảnh tượng lúc đó vô cùng hỗn loạn. Người chạy, người la hét, mạnh ai nấy tự di tản đồ đạc của mình. Chú hàng xóm gần bên nhà em khi nghe có tiếng la cháy cũng hốt hoảng bỏ dở bữa cơm đang ăn để chạy ra khỏi nhà. Khi thấy bà ngoại (cách em vẫn gọi bà cụ hàng xóm) vẫn còn bị kẹt lại trong căn nhà mù mịt khói do quá hoảng sợ, em không kịp suy nghĩ gì, cứ lao thẳng vào căn nhà đang cháy, cùng với 2 thanh niên khác trong xóm để dẫn bà ra. Trong đầu của em lúc bấy giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ là làm sao cứu được bà cụ. May mà lúc đó có hai chú hàng xóm trợ giúp”.

Dương Hiếu Trung bên góc học tập. Ảnh: T.A.
Chị Huỳnh Thị Ngọc Nga, mẹ của Dương Hiếu Trung, cho biết thêm: “Lúc ấy khói lửa mù mịt, tôi cũng theo chân hàng xóm chạy ra ngoài. Khi chạy đến đầu hẻm, không thấy con mình đâu, tôi hoảng sợ quay lại. Tôi chỉ có nó là đứa con duy nhất, nhỡ có mệnh hệ nào thì… Vừa lúc đó thì thấy cháu lao vào căn nhà đang bốc cháy, tôi định chạy theo cản con lại nhưng không kịp. Lửa thì đang bốc cao, khói mù mịt… May mà cháu chỉ bị bỏng nhẹ ở chân…”. Sau tiếng thở dài âu lo là nụ cười trên khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc và tự hào về con mình. Chị nói: “Tuy lo lắng và xót con nhưng tôi cũng rất vui vì thấy cháu còn bé mà đã biết nghĩ đến người khác, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người”.
Hành động quên mình vì người khác xuất phát từ trái tim nhân hậu, từ trách nhiệm của một con người, dù em còn bé. Em nói: “Khi lao vào trong đám cháy, em không có thời gian suy nghĩ, tính toán gì, chỉ hành động theo sự thôi thúc của con tim. Lúc đó, trong đầu em chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải làm cách nào cứu cho được bà cụ. Ba em vẫn thường dạy thấy người gặp nạn mà mình có thể giúp được thì phải cố hết sức để giúp…”.
Dũng sĩ nghìn việc tốt
Bạn bè thường trìu mến gọi Dương Hiếu Trung là “Dũng sĩ nghìn việc tốt”. Một phần là do Trung đã từng đạt được danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” trong Liên hoan Dũng sĩ nghìn việc tốt toàn quốc 2009 của Trung ương Đoàn. Đây là danh hiệu cao quý để biểu dương những tấm gương trong phong trào Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên Cháu ngoan Bác Hồ…. Khác hẳn với các cậu bé khác ở lứa tuổi này, Hiếu Trung không “mê” truyện tranh hay những trò chơi điện tử trên mạng mà em dành nhiều thời gian cho việc tập luyện taekwondo. Học võ từ năm mới học lớp 3, đến nay Trung đã lên đai đen và trình độ võ thuật của em đã khiến nhiều bạn bè nể phục. Em nghĩ: “Muốn giúp đỡ người khác thì trước hết phải có sức khỏe tốt. Do đó, em rất chăm chỉ và tập trung luyện tập võ”. Trung còn tâm sự thêm là muốn học thật giỏi, trở thành bác sĩ để sau này khám chữa bệnh cho người nghèo trong xóm…
Không chỉ dũng cảm trong cứu người. Dương Hiếu Trung còn có thành tích tốt trong học tập và hoạt động Đoàn, Đội. Suốt 8 năm liền là học sinh giỏi, là vận động viên taekwondo đạt nhiều huy chương Hội khỏe Phù đổng cấp quận và TP, em còn được tuyên dương người tốt việc tốt nhiều lần tại phường và quận.
Chị Nga khoe: “Ở tuổi 14, phần lớn các cháu vẫn quen được cha mẹ chăm bẵm, chỉ biết ăn học. Cháu Trung sớm biết suy nghĩ, quan tâm chia sẻ công việc gia đình. Bố cháu lái taxi, công việc bận rộn phải đi suốt ngày, gia đình đơn chiếc nên cháu luôn tìm cách đỡ đần công việc nhà cho tôi…”.
Những ngày này, đến hẻm 88 đường Nguyễn Khoái, hỏi thăm nhà em Dương Hiếu Trung thì sẽ được bà con chỉ dẫn tận tình, thậm chí có người còn nhiệt tình dẫn đến tận nhà. Cái tin “nhỏ” Trung - thằng bé hiền lành, ít nói của xóm được nhận danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP năm 2009” khiến cho căn hẻm nhỏ ngoằn ngoèo nằm sâu trên đường Nguyễn Khoái trở nên sôi động, nhộn nhịp hẳn lên…
Thanh An