CSGT TPHCM, Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ khởi công cầu 1,4 tỷ đồng tại huyện Tân Hưng, Long An

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM, Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên, UBND huyện Tân Hưng (Long An) cùng các nhà tài trợ đã khởi công xây cầu 3/2 trị giá 1,4 tỷ đồng giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. 
Các đại biểu tham dự nghi thức khởi công
Các đại biểu tham dự nghi thức khởi công

Tham dự chương trình có Thượng tá Trần Nguyễn Phương - Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TPHCM) và nhà báo Đức Trung - Ủy viên Ban biên tập, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên.

Về phía các nhà tài trợ, có sự tham dự của bà Trương Thị Ngọc Hằng - Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, ông Phan Huy Vĩnh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viteccons, ông Lê Tuấn Anh - Trưởng Bộ phận giải pháp nông nghiệp BASF Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đắng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, hoa hậu doanh nhân Thu Sương. Về phía địa phương, có sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hưng và ông Lê Thành Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Buổi khởi công có sự tham gia của đại diện các nhà tài trợ và bà con địa phương
Sau bài báo hàng trăm hộ dân ngay biên giới "khát" một cây cầu để bớt… run, cho con cháu đi học, đăng trên Báo Thanh Niên ngày 3-8, mỗi cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM đã cùng ủng hộ hơn 1 ngày lương với tổng số tiền 500 triệu đồng để xây cầu giúp bà con vùng biên giới Long An. 

Thông qua Báo Thanh Niên, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viteccons cùng tài trợ 200 triệu đồng, Công ty TNHH BASF Việt Nam, Tổng Công ty cao su Đồng Nai và hoa hậu doanh nhân Thu Sương tài trợ 100 triệu đồng để xây cầu 3/2 bắc qua kênh Cái Bát.

Niềm vui có xe đạp mới của các em học sinh
Theo đó, cầu 3/2 dài 40m, rộng 4m, tải trọng 5 tấn phù hợp để vận chuyển hàng hóa, từ đó phát triển đời sống dân cư tại địa phương. Cây cầu dự kiến hoàn thành sau khoảng 5 tháng thi công. 

Hệ thống cầu giao thông trước đây được xây dựng tạm chủ yếu để lưu thông được thông suốt, tải trọng thấp nhưng nay đã xuống cấp nên việc lưu thông bằng đường bộ và vận chuyển hàng hóa nông nghiệp của bà con gặp nhiều khó khăn. Người dân trên địa bàn huyện chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. 

Chia sẻ trong buổi lễ, nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban biên tập, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên xúc động, công trình quy mô không lớn nhưng thấm đượm tình cảm, tinh thần trách nhiệm xã hội của đại diện các nhà tài trợ. 

Sau khi tiếp nhận thông tin từ PC08, Đảng ủy Ban biên tập Báo Thanh Niên đã giao Liên chi hội Nhà báo kết nối cùng tìm kiếm nguồn tài trợ thực hiện ước mơ của bà con. “Địa phương rất có trách nhiệm, đi lại nhiều lần, thiết kế cây cầu làm cơ sở để kêu gọi tài trợ. Trên tinh thần trách nhiệm xã hội, chúng tôi tin tưởng cây cầu sau lễ khởi công sẽ được thực hiện đúng tiến độ, khánh thành trước Tết Nguyên Đán”, nhà báo Đức Trung bày tỏ. 

Với tư cách là nhà tài trợ cũng là đơn vị thi công, đơn vị đã khảo sát rất kỹ, làm việc cùng đơn vị thiết kế để đảm bảo cầu đạt chất lượng tốt nhất và đúng tiến độ đưa vào sử dụng vào đúng dịp Tết Quý Mão cho bà con sử dụng. 

Trong buổi lễ, Phòng PC08 Công an TPHCM và Báo Thanh Niên đã trao 100 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng cùng 100 thùng sữa của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP - Thương hiệu sữa LOF đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đại diện Báo Thanh Niên cũng trao 20 chiếc xe đạp do quỹ Vì đồng bào của ông Đoàn Ngọc Hải tài trợ, hoa hậu môi trường Nguyễn Thanh Hà trao 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng đến học sinh khó khăn, học giỏi. Nhóm Phúc Lộc tặng quỹ khuyến học của huyện 10 triệu đồng cùng 100 phần quà. 

Ông Dương Văn Cần, đại diện bà con địa phương xúc động, từ trước đến nay bà con chỉ đi lại trên những chiếc cầu có trọng tải nhỏ, chủ yếu xe nhỏ qua lại còn xe vận tải nặng không qua lại được, không lưu thông hàng hóa, đến mùa lũ ghe lớn va chạm vào cầu không lưu thông được.

“Ước mơ người dân đã thành sự thật rồi vì đã có chiếc cầu trọng tải lớn được xây dựng, thuận lợi giao thương hàng hóa, phục vụ nhu cầu vận chuyển sản xuất ở địa phương, có cầu vững chắc cho con cháu đi học, góp phần phát triển kinh tế địa phương, cảm ơn các cấp lãnh đạo, địa phương xây cầu cho bà con chúng tôi”, ông Dương Văn Cần tâm sự.

Tin cùng chuyên mục