Giao lưu cùng "kình ngư" Ánh Viên và HLV Anh Tuấn: Nên người trước khi nên việc, nên tài

Để có được một Ánh Viên - “cô gái vàng” Việt Nam tại SEA Games 28 vừa qua, không thể không nhắc đến HLV Đặng Anh Tuấn, một người thầy, người cha, người bạn. Dù lịch làm việc dày đặc chuẩn bị cho chuyến tập huấn sắp tới, nhưng Ánh Viên cùng HLV Anh Tuấn vẫn dành thời gian trò chuyện cùng SGGP thứ bảy.
Giao lưu cùng "kình ngư" Ánh Viên và HLV Anh Tuấn: Nên người trước khi nên việc, nên tài

Để có được một Ánh Viên - “cô gái vàng” Việt Nam tại SEA Games 28 vừa qua, không thể không nhắc đến HLV Đặng Anh Tuấn, một người thầy, người cha, người bạn. Dù lịch làm việc dày đặc chuẩn bị cho chuyến tập huấn sắp tới, nhưng Ánh Viên cùng HLV Anh Tuấn vẫn dành thời gian trò chuyện cùng SGGP thứ bảy.

Kình ngư Ánh Viên và HLV Anh Tuấn. Ảnh: THỦY NGÂN

ÁNH VIÊN: VINH QUANG KHÔNG DỄ DÀNG

* Chào Ánh Viên! Trước hết, xin cho biết cảm xúc của hai thầy trò sau khi gặt hái thành công trở về nước?

- Riêng em không được vui lắm, bởi chưa thực sự đạt được mục tiêu từ đầu của em và thầy đề ra. Em và thầy vẫn đang cố gắng tập luyện mỗi ngày để chuẩn bị cho kỳ Olympic sắp tới.

* Nhiều khán giả cho rằng đấu trường SEA Games không còn đủ sức để Ánh Viên tung cánh nữa, bạn nghĩ sao về nhận xét trên?

- Thực sự đối với em, đây chỉ mới bắt đầu. Theo em, mỗi cuộc thi dù lớn hay nhỏ đều quan trọng như nhau, không hẳn vì huy chương mà vì yêu cầu chuyên môn. Em sẽ tiếp tục phấn đấu để chứng minh rằng bơi lội Việt Nam không chỉ có vị trí ở Đông Nam Á mà sẽ còn tiến xa hơn. 

 “Em muốn gửi đến mọi người lời cảm ơn sâu sắc, nhất là những khán giả đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Và em hứa sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa!”

Ánh Viên

 

* Ánh Viên có bị choáng ngợp bởi thành công?

- Em nghĩ điều quan trọng hiện nay là phải cố gắng tập luyện mỗi ngày, với mong muốn bản thân sẽ giành được thành tích tại các đấu trường lớn hơn nữa. Mỗi khi giành được chiến thắng, em không nghĩ tới nó nữa, em học cách quên đi chiến thắng, thay vào đó là phải tìm kiếm, phấn đấu đạt kết quả tốt hơn cho những kỳ đấu tiếp theo. Nhờ vậy, bản thân em không cảm thấy lo lắng hay bận tâm nhiều về những gì đã qua.

* Với lịch huấn luyện và cường độ làm việc dày đặc, khắt khe, bạn có cảm thấy khó chịu?

- Em hoàn toàn không cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất thoải mái, tin tưởng vào thầy. Thầy Tuấn không chỉ là thầy mà còn là gia đình, là người bạn luôn biết điều gì tốt cho em. Thời gian rảnh em vẫn được giải trí như xem hài, đọc sách báo, chơi đùa với các bạn... Phải nói rằng em rất may mắn khi được chọn đi tập huấn, được đầu tư riêng biệt ở Mỹ, nếu không, chắc chắn không thể có Ánh Viên ngày hôm nay. Đây chính là nơi đào tạo, nuôi dưỡng, giúp em có được thành công. Ngoài ra, trong thể thao mình phải tuân thủ rất nhiều thứ, nhưng không vì thế mà dùng hai từ “khắt khe”. Theo em, để đạt được vinh quang không có gì là dễ dàng.

* Ánh Viên nghĩ thế nào về Internet và Facebook?

- Thực tế khi được học tập, rèn luyện và tập huấn tại các nước phát triển, em học được nhiều thứ hiệu quả hơn ngoài Internet và Facebook.

Ảnh: THỦY NGÂN

* Ánh Viên từng nói đôi khi bạn cảm thấy ganh tị với cuộc sống của bạn bè trang lứa?

- Đây chính là vấn đề làm em rất bức xúc do một số tờ báo không truyền đạt đúng lời em nói. Em muốn khẳng định lại lần nữa rằng em chấp nhận và sẵn sàng hy sinh để có được thành công, đạt được ước mơ trở thành một vận động viên lớn. Và em muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng em có thể làm được. Tại sao nói là “hy sinh”? Vì em bắt buộc phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Ở lứa tuổi này, em cũng không còn nhỏ để chỉ biết ước mơ, em muốn mình phải thực hiện điều đó. Em muốn cuộc sống mình phải luôn vận động và làm việc thật nhiều. Em không thích vui chơi. Đó là phong cách của em!

* Và kỷ lục mà HLV Anh Tuấn đặt ra cho em trong kỳ thi Olympic sắp tới?

- Một vận động viên muốn vươn tới giải đấu lớn như Olympic và đạt được huy chương thì phải bỏ ra một khoảng thời gian dài để tập luyện và cố gắng. Riêng bản thân em nhận thấy mình vẫn còn non nớt lắm, nên sẽ cố gắng hết sức để được vô chung kết!

Cuộc trò chuyện với Ánh Viên tới đây phải ngưng lại vì đã khá khuya, em phải đi ngủ để sáng thức sớm tập luyện. Chúng tôi tiếp tục trao đổi với HLV của em, người thầy đã có công phát hiện và gián tiếp đưa Ánh Viên lên đài vinh quang.

HLV ANH TUẤN: CHÚNG TÔI MUỐN TRUYỀN NHIỆT HUYẾT CHO GIỚI TRẺ

* Chào HLV Anh Tuấn, nhận được nhiều sự quan tâm của giới truyền thông trên khắp thế giới, anh cảm thấy thế nào?

- Theo tôi, ngay từ kỳ Olympic 2014, Ánh Viên đã được xem là một nhân tố nổi bật. Nhưng đến kỳ SEA Games vừa rồi, khi Ánh Viên thi đấu với nhiều cự ly, thể hiện sự đa dạng với chiến thắng 5 nội dung 200m của 4 kiểu bơi và 200m hỗn hợp, rồi cự ly 400m hỗn hợp tiếp theo... chính vì liên tiếp đạt được những thành tích đó, nên việc truyền thông quốc tế quan tâm và ưu ái Ánh Viên cũng không phải là lạ nữa.

* Vậy SEA Games vừa rồi có thể được xem là thành công rực rỡ cho hai thầy trò?

- Số lượng huy chương không thể hiện thành công hay thất bại. Đối với bơi lội, một vận động viên muốn phát triển tới đỉnh cao thì cần được theo dõi những thông số về sự tiến bộ của từng nội dung bơi trong những giải đấu có tương ứng với quá trình huấn luyện hay không, biểu đồ có tăng tiến hay không... Đó mới là thước đo, chứ không nên lấy số huy chương để đánh giá tiêu chí thành công.

Ánh Viên trên đường đua xanh tại SEA Games 28. Ảnh: Dũng Phương

* Với cường độ huấn luyện, học tập và thi đấu dày đặc, Ánh Viên dường như được “bọc” kỹ quá! Không Internet, không điện thoại... nghe qua cứ tưởng anh ép Ánh Viên quá mức?

- Mọi người nên hỏi trực tiếp để biết được nhận thức thực sự của Ánh Viên trước khi đánh giá việc liệu em có được “bọc” kỹ quá, mất đi sự thoải mái... hay không. Hằng ngày Ánh Viên vẫn được tiếp xúc với Internet nhưng có chọn lọc. Theo tôi, việc lên mạng không phải là tiêu chí đánh giá con người. Một huấn luyện viên phải biết chọn lọc đâu là cái xấu, đâu là cái tốt, điều gì nên và không nên cho vận động viên của mình. Cũng vậy, nhận thức của Ánh Viên hiện nay không phải tự nhiên mà có, nó thể hiện sự tiến bộ, văn minh của một người trẻ đối với một xã hội văn minh hơn. Theo tôi, Ánh Viên là một thanh niên tốt trong một xã hội văn minh. Ngoài ra, có thể dễ dàng nhận thấy một bộ phận giới trẻ hiện nay sa sút về văn hóa và đạo đức như thế nào khi tiếp cận Internet một cách ít chọn lọc.

Còn về chuyên môn thể thao thì luôn khắc nghiệt, bởi đây cả một quá trình cải thiện lại hệ thống cơ thể khi muốn đạt thành tích đỉnh cao. Có thể thấy trên thế giới có rất nhiều tỷ phú, nhưng nhà vô địch Olympic thì không có nhiều. Đây là người đem niềm tự hào dân tộc ra khắp thế giới. Bởi thế, thể thao luôn khắc nghiệt vì cần ý chí và rèn luyện, phải “nên người” trước khi “nên việc”, “nên tài”, đó mới chính là lối sống, phong cách của một ngôi sao thể thao. Ánh Viên hoàn toàn không có sự bao bọc gì cả, em vẫn phát triển bình thường như bao bạn bè trang lứa. Nếu nói tôi cấm hay ép buộc Ánh Viên này nọ là chưa đúng, vì nếu như thế Ánh Viên sẽ không có được thành tích và nhận thức tốt như hôm nay. Việc cấm cản không phải là phương pháp giáo dục tốt.

* Khi mới gặp gỡ, tiếp xúc, anh có hình dung ra Ánh Viên của bây giờ?

- Tất nhiên, tôi phải nhìn thấy được năng khiếu, khả năng của Ánh Viên thì mới dám đề xuất táo bạo cho đi tập huấn ở nước ngoài. Ánh Viên giờ đây trưởng thành hơn, do được lớn lên trong nề nếp. Con người sống phải có khát khao, tham vọng, và khát khao, tham vọng của Ánh Viên là giành được vị trí số 1 thế giới về bơi lội. Tuổi trẻ phải sống cho đáng sống, tức không để người khác đứng trên mình, nhất là trong môi trường thể thao. Ánh Viên được học về lòng tự trọng, để được mọi người coi trọng thì mình phải sống thế nào? Đó cũng chính là khát khao, là hoài bão của Ánh Viên.

* Phương châm sống và làm việc của anh và Ánh Viên?

- Thể thao không có điểm dừng, phải luôn khám phá những cái mới, những cái mình chưa đạt được. Trong thể thao, chúng ta không chắc chắn được sẽ thắng hay thua, mà chỉ có thể biết rằng nên làm điều đó chặt chẽ như thế nào để cho ra kết quả tốt nhất. Chỉ có một mục đích duy nhất là mình phải vươn tới vị trí cao nhất bằng nỗ lực của bản thân. Phải nghĩ rằng mình làm điều này một lần cuối trong đời mình để có được động cơ, nghị lực và ý chí vượt qua. Nếu nghĩ tôi làm như thế này cũng được, làm chậm, làm ít chút cũng được, cũng hơn khối người... là sai. Hôm nay ta sống cho hôm nay, cho ngay bây giờ. Đó là phương châm sống của tôi và Ánh Viên, và bản thân tôi phải làm gương cho học trò. Theo tôi, muốn các em tốt thì trước tiên mình phải tốt, nếu mình làm gương xấu thì dĩ nhiên sẽ ngược lại. Tôi nhớ, người Việt mình có một thói xấu đó là không muốn người khác hơn mình, nhưng bản thân mình không làm gì để hơn người khác! Đặc biệt ở giới trẻ hiện nay tôi thấy không ít người sống và làm việc không có mục đích. Ánh Viên hiện nay có thể được xem như một làn gió mới, một hiện tượng để những bạn trẻ có thể noi theo. Chính vì thế, tôi muốn xây dựng hình tượng một người trẻ được giáo dục, rèn luyện tốt, khi đứng trên đỉnh vinh quang vẫn phải như thế nào... Thông qua điều đó, chúng tôi muốn truyền nhiệt huyết cho giới trẻ rằng hãy sống có mục đích, ý nghĩa và phấn đấu trọn vẹn, hết mình cho điều mình đã chọn.

* Anh có thể nói thêm về kỳ Olympic sắp tới của hai thầy trò?

- Khi ra nước ngoài mình mới thực sự thấy được niềm tự hào khi mang huy chương về cho Tổ quốc. Và dù ở bất kỳ đấu trường nào tinh thần dân tộc cũng rất cao. Do đó, niềm khao khát nhất của hai thầy trò là Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Đó cũng không đơn thuần là mong muốn của hai thầy trò, mà bởi chúng tôi đã và đang nhận những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân, người thân của chúng tôi... nên chúng tôi phải làm thế nào để xứng đáng với những gì chúng tôi nhận được. Do vậy, mục đích cuối cùng của hai thầy trò là bằng mọi giá đem vinh quang về cho Tổ quốc, cho người Việt Nam.*

THỦY NGÂN

Giao lưu cùng "kình ngư" Ánh Viên và HLV Anh Tuấn: Nên người trước khi nên việc, nên tài ảnh 4

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục