Hà Nội: Nhiều người vẫn “say tết”

(SGGP).- Hôm qua 30-1, mặc dù đã không còn 3 ngày tết nhưng không khí vui chơi tết, sắc xuân vẫn tràn ngập khắp phố phường Hà Nội. Người dân đổ xô ra đường đi lễ đền chùa, dự hội gò Đống Đa, đi trẩy hội chùa Hương, kéo về xin lộc ở đền Bà Chúa Kho…

Hôm qua cũng là ngày nhiều cơ quan bắt đầu mở cửa làm việc. Tuy nhiên, hầu như mọi người chỉ kéo đến chúc tết đầu năm mới, tặng quà, uống chén rượu xuân lấy may, sau đó lại kéo nhau đến từng nhà chúc tụng, liên hoan.

Trên đường thì nườm nượp người đi du xuân, trẩy hội và đủ các loại xe cộ nhưng các quán xá lại hầu như vẫn đóng cửa im ỉm, cuộc sống ngày thường chưa trở lại.

Cho đến chiều qua, hầu như các quán ăn, nhà hàng nổi tiếng là địa chỉ ruột của nhiều người vẫn còn vắng lặng. Lý do, lượng người chơi xuân, trẩy hội nhiều, tìm được hàng ăn trong những ngày đầu năm mới là rất khó.

P.Hậu

Tin cùng chuyên mục