Kiatisak - Lê Huỳnh Đức

Hai cuộc chia tay nhiều cảm xúc trong năm qua

Hai cuộc chia tay nhiều cảm xúc trong năm qua

Trên hầu hết các trang báo thể thao khi bình chọn 10 sự kiện nổi bật của bóng đá Việt Nam trong năm qua, sự kiện các danh thủ Thái Lan của CLB HA.GL chia tay bóng đá luôn được nhắc đến.

Đó không chỉ là một trong những sự kiện nổi bật trong năm mà còn là sự tôn vinh cho một tài năng của bóng đá Thái Lan nhưng đã chọn những năm cuối của đời cầu thủ cống hiến cho một CLB bóng đá của Việt Nam. Kiatisak, cái tên không xa lạ với người hâm mộ bóng đá trong khu vực Đông Nam Á và là một trong những người đầu tiên đưa thương hiệu Hoàng Anh-Gia Lai đi vào lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trái ngược với sự tưng bừng của ngày chia tay Kiatisak là cuộc rút lui lặng lẽ của một trong những tượng đài của bóng đá Việt Nam: Lê Huỳnh Đức. Sau khi kết thúc V-League 2006, hay nói đúng hơn là sau trận chung kết môn bóng đá Đại hội TDTT 2006, ngôi sao bóng đá này đã lặng lẽ tuyên bố rút lui khỏi sân cỏ để tập trung vào nhiệm vụ mới: HLV phó đội Đà Nẵng.

Lặng lẽ nhưng lại có không ít cảm xúc, bởi ít nhất Huỳnh Đức cùng các đồng đội đã có được một danh hiệu vô địch sau trận chung kết với Đồng Tháp - đó cũng là danh hiệu vô địch đầu tiên mà Đà Nẵng mong chờ suốt bao năm qua.

  • Kiatisak: “Tôi không hối hận khi đã chọn HA.GL”
Hai cuộc chia tay nhiều cảm xúc trong năm qua ảnh 1

Kiatisak, Dusit, Tawan và Chukiat trong buổi lễ chia tay với CLB Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thùy Dung

Vượt qua nhiều đối thủ, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cuối cùng đã tìm được chữ ký của Kiatisak và anh đồng ý về chơi cho đội hạng Nhất HA.GL với chỉ tiêu trước mắt là đưa đội HA.GL giành quyền thăng hạng chuyên nghiệp ở mùa bóng 2001-2002.

Và rồi Kiatisak đã làm nên điều kỳ diệu đó để cùng với các đồng đội và nhất là “bầu” Đức mở ra trang sử mới cho bóng đá Gia Lai, từ một đội bóng chưa được người hâm mộ cả nước biết đến trở thành một “dream team” nổi đình nổi đám trong suốt những mùa bóng sau đó. “Cặp bài trùng” Đoàn Nguyên Đức - Kiatisak cũng đã được định hình trong thời điểm đó.

Nhiều thành tích, nhiều kỷ lục đã được thiết lập trong suốt 5 năm qua khi HA.GL là đội đầu tiên giành quyền thăng hạng đã vô địch V-League; đội đầu tiên 2 lần liên tiếp vô địch V-League; đội đầu tiên 2 lần liên tiếp đoạt Siêu Cúp; đội đầu tiên có cầu thủ kiêm HLV trưởng; HLV trưởng kiêm cầu thủ đầu tiên ghi bàn thắng tại V-League...

Nhưng trên hết, Kiatisak đã đạt được một danh hiệu mà bao cầu thủ khác ao ước, đó là đạt được hai tiêu chí cả tài lẫn đức và xứng đáng là một Đại sứ thiện chí của Thái Lan để góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Thái Lan.

Tâm sự sau khi giã từ sân cỏ, Kiatisak nói: “Tôi không hối hận khi đã chọn HA.GL làm CLB cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ”. Vâng, đến HA.GL, Kiatisak đã nhận được nhiều thứ, từ tình cảm của người dân phố núi, tình đoàn kết, thân thiện của các đồng nghiệp tại CLB và nhất là có được một ông bầu đam mê bóng đá và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho anh.

Trong 5 năm gắn bó cùng CLB HA.GL, Kiatisak luôn là chân sút số 1 của đội và anh đã ghi được 35 bàn thắng cho HA.GL kể từ khi tham dự V-League, gồm 6 bàn ở V-League 2003; 14 bàn ở V-League 2004; 7 bàn ở V-League 2005 và 8 bàn ở V-League 2006.

  • Lê Huỳnh Đức: Chia tay “anh Mười” tận tâm trên sân cỏ
Hai cuộc chia tay nhiều cảm xúc trong năm qua ảnh 2

Lê Huỳnh Đức giã từ chiếc áo số để nhận nhiệm vụ mới: HLV phó đội Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vy

Cả Kiatisak và Lê Huỳnh Đức đều có đoạn cuối của đời cầu thủ khá giống nhau. “Zico Thái” đã từ chối những lời mời chào hấp dẫn tại các CLB Thái Lan hoặc Singapore để quyết tâm thử thách mình ở môi trường mới tại HA.GL; Huỳnh Đức cũng khước từ nhiều lời mời chào của các “đại gia” Bình Dương, GĐT.LA, HA.GL để đến với Đà Nẵng và xác định đây là bến cuối của sự nghiệp cầu thủ mà mình đã đeo đuổi.

Những năm của thập niên 1990 được xem là giai đoạn chuyển tiếp của bóng đá Việt Nam, từ bóng đá nghiệp dư sang mô hình chuyên nghiệp, và đó cũng là giai đoạn đáng nhớ của thế hệ cầu thủ Việt Nam ở thời điểm ấy - một thế hệ vàng!

Thế hệ vàng ấy đã bùng nổ từ SEA Games 1995 để mở ra một chương mới cho bóng đá nước nhà ở thời kỳ hội nhập với thể thao trong khu vực. Và suốt 10 năm sau đó, cái tên Lê Huỳnh Đức luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các HLV trưởng ĐTQG.

Lê Huỳnh Đức luôn ở vào tốp những cuộc bầu chọn gương mặt tiêu biểu trong năm và đáng chú ý nhất là cuộc bình chọn danh hiệu Quả Bóng Vàng hàng năm của báo SGGP. Nhưng trên hết, Lê Huỳnh Đức luôn có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam từ tài năng trên sân cỏ cũng như phong cách ở bên ngoài sân để xứng đáng trở thành Đại sứ thiện chí của UNICEF. Huỳnh Đức cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại thi đấu khi anh chơi cho CLB Trùng Khánh (Trung Quốc) vào năm 2001.

34 tuổi đời, Huỳnh Đức đã nếm trải những vinh quang cùng đội Công an TPHCM, những trận thắng đi vào lòng người hâm mộ ở đấu trường khu vực hay những lần được tôn vinh với danh hiệu Quả Bóng Vàng. Nhưng cũng có thời điểm Huỳnh Đức rơi vào trạng thái hụt hẫng, đó là năm 2003 khi anh đã bị công kích, bị nhiều ngừơi xem là “kẻ tội đồ” trong “chiến dịch bàn tay sạch” của NHĐÁ. Anh đã tìm đến nhiều nơi để gõ cửa thanh minh, để minh oan cho mình và những tưởng như anh không thể đứng vững trước những lời công kích trên…

Tuy nhiên, Huỳnh Đức đã đứng vững để vượt qua sức ép quá lớn được ví như một quả “bom tấn” đó để rồi tìm cho mình một bước ngoặt, đó là đến Đà Nẵng vừa để quên đi nỗi đau của một đời cầu thủ và cũng để minh chứng cho mình. Sự ưu đãi mà Đà Nẵng dành cho anh sau đó như là một sự thừa nhận về tài năng và sự tin tưởng đối với anh.

Về với Đà Nẵng trong bối cảnh lãnh đạo và người hâm mộ bóng đá tỉnh này mong muốn bóng đá Đà Nẵng trở lại với vị trí số một của lớp đàn anh trước kia, tuy nhiên, mọi chuyện không được như ý muốn. Lực bất tòng tâm, mỗi lần ra sân, Huỳnh Đức chủ yếu dựa vào kinh nghiệm trận mạc của mình chứ độ rướn cũng như tốc độ không còn như ở thời kỳ đỉnh cao.

Dù vậy, mỗi lần vào sân, Huỳnh Đức luôn tạo cảm giác bất an cho các hàng phòng ngự đối phương và một điều phải thừa nhận, tầm ảnh hưởng của anh trên vẫn còn rất lớn và sự xuất hiện của anh luôn tạo chỗ dựa vững chắc cho đồng đội.

Hai mùa liên tiếp không thành công, hay nói đúng hơn là không tìm được “vàng”, Đà Nẵng quyết định đổi mới mạnh mẽ và trong kế hoạch thay đổi mạnh trên có một quyết định quan trọng là bổ nhiệm Huỳnh Đức làm HLV phó.

Một giai đoạn mới đang đến với bóng đá Đà Nẵng và cũng với riêng cá nhân của Lê Huỳnh Đức. Chia tay “anh Mười” Huỳnh Đức trên sân cỏ - tên mà nhiều người thường gọi thân mật cho những cầu thủ khoác áo số 10 – hẹn gặp lại Huỳnh Đức trong giai đoạn mới và sẽ khởi đầu ở mùa bóng 2007 với chức danh HLV phó đội Đà Nẵng.

  • Một chút... ganh tị với “Zico Thái”

Sự kiện Kiatisak cùng các đồng đội Thái Lan được tổ chức trận đấu chia tay long trọng vào giai đoạn cuối V-League 2006 đã thu hút sự quan tâm của dư luận, làm cặp đấu HA.GL - Bình Dương trở nên “hút hàng” hơn so với nhiều trận “chung kết... ngược-xuôi” ở cùng vòng đấu. Sự tưng bừng của lễ hội trên đã làm không ít cầu thủ Việt Nam phải ganh tị: “Liệu khi mình giải nghệ có được một trận đấu như vậy không...?”.
 
Quả vậy, xuyên suốt hơn 3 thập niên qua, chưa một cầu thủ Việt Nam nào có được một trận chia tay sân cỏ chứ chưa nói đến một buổi tiệc sân cỏ tưng bừng và hoàn hảo như Ban lãnh đạo CLB HA.GL dành cho Kiatisak. Ngay cả “thế hệ vàng” của thập niên 1990 còn chưa một ai có được trận đấu chia tay ấy. Dù sao thì họ cũng có chút an ủi ở trận đấu “chia tay thế hệ vàng” do báo Tuổi Trẻ tổ chức cách đây không lâu.
 
Những Nguyễn Mạnh Cường, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Văn Cường, Trần Công Minh… rất xứng đáng để được tổ chức những trận đấu chia tay sân cỏ. Nhưng tất cả đều không được như ý muốn, không hẳn là không có kinh phí mà chỉ vì thiếu một con người như “bầu” Đức của HA.GL, vốn là một người dám nói, dám làm. Không chỉ tổ chức trận chia tay cho các cầu thủ Thái Lan đang cống hiến ở CLB, “bầu” Đức còn không quên mời Chukiat, một trong những ngoại binh Thái Lan đầu tiên xuất hiện ở HA.GL cùng đến chia vui trong trận đấu này.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục