

HLV Josef Hickersberger
- Với ông, thế nào là một kỳ EURO thành công?
- Thành công nghĩa là đạt được kết tốt nhất với những gì hiện có trong tay. Với tôi, thành công tuyệt đỉnh tại Euro này là lọt vào vòng tứ kết.
- Thủ tướng Áo Alfred Gusenbauer tin rằng đội bóng của ông có thể đoạt chức vô địch...
- Thủ tướng của chúng tôi là người lạc quan đến mức độ tuyệt đối. Ông ta là một fan bóng đá tuyệt vời và ông cổ vũ Rapid Vienna. Từ lúc tôi dẫn dắt Rapid từ hạng 8 lên ngôi vô địch và lấy vé dự Champions League, ông ta luôn tin rằng tôi có thể làm nên những điều kỳ diệu.
- Thế quả thực là ông có khả năng ấy?
- Các đối thủ cùng bảng với chúng tôi - Đức, Croatia, Ba Lan - đều là các đội bóng lớn, đặc biệt là Đức - đội đã phát triển một cách tốt đẹp dưới sự dẫn dắt của Joachim Loew. Chúng tôi dù sao cũng được khán giả nhà ủng hộ, và điều quan trọng là áp lực thuộc về các đội khác. Đội nào thua chúng tôi sẽ khó lọt vào tứ kết.
- Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Áo là gì?
- Tốc độ trận đấu ở giải VĐQG của chúng tôi khá chậm. Từ lâu, đấy đã là vấn đề lớn khi chúng tôi thi đấu quốc tế. Đấy là lý do vì sao chúng tôi phải thi đấu giao hữu với các đội mạnh để làm quen với tốc độ cao trên sân cỏ quốc tế.
- Áo đứng thứ 94 trong bảng xếp hạng của FIFA, sau cả các đội như Armenia hoặc Libya, thế là thế nào?
- Một nguyên nhân lớn là chúng tôi không có các trận đấu chính thức trong thời gian gần đây. Mặt khác, bóng đá Áo đã không quan tâm đến khâu đào tạo trẻ suốt một thời gian dài. Chúng tôi chỉ biết hy vọng một Herbert Prohaska mới hoặc Hans Krankl mới sẽ bất ngờ xuất hiện.
- Thật ra, bóng đá trẻ của Áo cũng có thành quả, được xếp thứ 4 tại giải U-20 thế giới vừa qua?
- Vâng, đã có 4 cầu thủ trong đội bóng ấy lọt vào ĐTQG. Chúng tôi hy vọng họ sẽ có dịp chuyển ra nước ngoài thi đấu nhờ Euro 2008, học hỏi thêm kinh nghiệm và xuất sắc hơn khi trở về ĐTQG.
- Ông đối phó với sự chỉ trích như thế nào?
- Mỗi HLV đều có hơn 10.000 phụ tá trên khán đài, và nhiều phụ tá hơn nữa trước màn ảnh truyền hình. Tôi đã làm nghề này hơn 40 năm, chẳng còn sợ hãi gì nữa. Nghề của tôi là chịu đựng công luận.
“Áo dĩ nhiên không phải là cường quốc bóng đá. Phải nói là chưa bao giờ bóng đá Áo vươn tới đẳng cấp cường quốc. Tuy nhiên, Josef Hickersberger đã thành công trong việc trộn lẫn các cầu thủ trẻ với thế hệ đi trước và tạo nên một đội bóng có triển vọng. Euro này dịp hơi sớm để thế hệ trẻ của Áo khẳng định chỗ đứng, nhưng họ có thể chứng tỏ tiềm năng trong tương lai. Đức và Croatia quá mạnh để Áo có thể cạnh tranh một suất vào vòng tứ kết. Nhưng nếu Áo thắng được 1 trận thì điều gì cũng có thể xảy ra. Khi một đội bóng được số đông khán giả nhà ủng hộ, đừng bao giờ gạch bỏ những điều có thể xảy ra”.
|
BẢO HUY (lược dịch)
Chiến thuật ưa thích của Áo 4-4-2: Thủ mạnh, công yếu

Martin Stranzl
Đội Áo thường chơi theo sơ đồ 4-4-2, nhưng HLV Josef Hickersberger là người khá thận trọng. Ở trận ra quân gặp Croatia, Hickersberger có thể sẽ bố trí đội hình 4-5-1, với ưu tiên một là sự bắt nhịp trơn tru.
Trên đấu trường quốc tế, Áo thường tỏ ra thua sút các đội bóng khác về tốc độ, do lối chơi phổ biến ở Áo là hơi chậm.
Ưu điểm lớn nhất của đội tuyển Áo là hàng phòng ngự mạnh mẽ, do Martin Stranzl và Emmanuel Pogatetz dẫn dắt. Sebastian Prodl sẽ đá cặp với Stranzl ở vị trí trung vệ. Các giải pháp dự phòng là Ronald Gercaliu, Jurgen Patocka và Martin Hiden.
Thủ quân đồng thời là cầu thủ dẫn dắt lối chơi Andreas Ivanschitz giữ vai trò thủ lĩnh hàng tiền vệ. Ở khu vực này, Christoph Leitgeb là nguồn sáng tạo.
Rene Aufhauser đảm trách nhiệm vụ phòng ngự, với Jurgen Saumel có thể thay thế, Christian Fuchs có thể xuyên phá bên cánh trái. Còn ở cánh phải, hậu vệ Gyorgy Garics thường dâng cao tấn công.
Vấn đề lớn nhất của Hickersberger là hàng tiền đạo thiếu khả năng săn bàn. Các cầu thủ có phong độ tốt ở CLB, như Roland Linz lại thường không mấy thành công khi khoác áo ĐTQG.
Erwin Hoffer hoặc Martin Harnik có thể thay thế Linz. Nhưng nhìn chung, ngay trong đẳng cấp hạn hẹp của bóng đá Áo, hàng công cũng có vẻ yếu so với hàng thủ.
BẢO HUY
Áo thiếu tính kỷ luật ?
Chính HLV Josef Hickersberger đã than phiền về điều này, hôm thứ Tư vừa qua. Theo dự kiến, Hickersberger sẽ công bố quyết định chọn ai (giữa Alex Manninger và Jurgen Macho) làm thủ môn số 1, nhưng ông sẽ hoãn lại quyết định này cho đến ngày thứ Bảy, vì có nhiều vấn đề khác phải giải quyết trước. Điều quan trọng nhất, theo Hickersberger, là tinh thần kỷ luật không thể chấp nhận.
Trước đây, Áo tập trung tinh thần tốt hơn hẳn so với thời điểm này. Một cầu thủ thậm chí còn bị phạt tiền vì đến sân tập trễ, chỉ vài ngày trước khi EURO khai mạc.
Hickersberger không nói rõ đấy là ai, nhưng thủ quân Andreas Ivanschitz thừa nhận có tình trạng này. Nhưng anh trấn an dư luận: “Vấn đề chỉ trở nên nghiêm trọng nếu như có nhiều cầu thủ lơ là kỷ luật như vậy”.
Chẳng biết Hickersberger chơi đòn hỏa mù hay ông nói thật, nhưng HLV đội Áo thừa nhận trước trận ra quân gặp Croatia: “Ngay cả so với đẳng cấp của chính mình, Áo vẫn chưa có phong độ tốt nhất vào lúc này”.
BẢO HUY
(SGGP TT)