Hoa sóng sông Tiền

Khi tiếng con chim vịt kêu trên bờ cạn

bông ô môi tím sóng sông Tiền

tôi khát tiếng cha ơi

một chiều khô hạn

Hoa sóng sông Tiền

mặt trời bắc cầu vồng bảy sắc

chân mồ côi đen nhẻm bùn non

phù sa đỏ hai bờ dừa nước

lục bình tôi vất vưởng xa nguồn

***

khi mặt trời vàng những cụm bần xanh

nước mắt mẹ tôi cạn kiệt

con nước ròng vỡ nỗi đau giấu diếm

tôi là trăng chiều lạc lõng giữa trời xanh

***

chim vịt mồ côi đồng vắng kêu buồn

quẩn quanh chân rạ

tôi như tu hú sống nhờ mẹ quạ

lời ru xưa... ngắt ngang... ngắt ngang

***

giấc mơ vẫn về với mùa ổi chín ngát thơm

sân trâu vàng cổ tích

có cha tôi bóng đêm soi tĩnh mịch

câm lặng vĩnh hằng

vượt sông Tiền tìm về đất quê cha

sóng trắng mênh mông sông nước

dòng xuôi

thuyền ngược

con chim bói cá trên cọc đen ngơ ngác

bông ô môi nào đang trôi...

Tin cùng chuyên mục