Sáng kiến “chia đôi” máy ECMO của Bệnh viện Quân y 175 để cứu chữa cùng lúc 2 bệnh nhân Covid-19 khi họ chỉ còn 1% cơ hội, có thể được xem là kỳ tích của ngành y. Để tri ân những thầy thuốc đã cứu sống mình, nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Trinh (huyện Bình Chánh) quyết định đặt tên con trai theo tên, họ của các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175. Với chị, đó là một cách bày tỏ lòng biết ơn các thầy thuốc đã giúp chị được sinh ra lần thứ 2.







Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
“Biệt đội” giải cứu thú rừng
-
Vì một đô thị xanh
-
Thảo Cầm viên Sài Gòn nhộn nhịp khách hè
-
Du lịch nhân bản ở Gò Cỏ
-
Nụ cười Trường Sa
-
Bình yên làng cá Tân Mai
-
Tuyệt vời những cung đường
-
SEA Games 31: Nỗ lực để tỏa sáng
-
Sức sống Trường Sa
-
Trở lại khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải