

Số lượng thuốc của đoàn Viện Tim TPHCM dành khám chữa bệnh trị giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh: NG.TRƯỚC
(SGGP).- Đến chiều 15-1, đã có 4 chuyến xe tải chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà tặng, thuốc men của chương trình Mùa xuân biên giới lần 7 năm 2009-do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức với sự tham gia của Đài Truyền hình TPHCM, Báo Công an TP, Báo Khăn quàng đỏ, Viện Tim TP và Trường ĐH Luật TP - đã xuất phát từ TPHCM hướng về tỉnh Cà Mau.
Khác với 6 chương trình Mùa xuân biên giới trước (từ tháng 1-2003) - đoàn đến thăm, khám bệnh, tặng quà cho các chiến sĩ biên phòng, đồng bào nghèo khu vực biên giới các tỉnh Tây Nguyên và kiều bào tại Lào với kinh phí trên 7 tỷ đồng, năm nay đoàn đến với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực hải đảo, kiểm lâm, trạm hải đăng và đồng bào nghèo tỉnh Cà Mau.
Lực lượng của các đoàn TPHCM tham gia chương trình lần này khá hùng hậu: Báo SGGP có 5 phóng viên - biên tập viên và 1 nhạc sĩ, HTV có 6 biên tập viên, dẫn chương trình và 4 quay phim, Báo CATP có 4 phóng viên, Báo Khăn quàng đỏ với lực lượng trẻ hùng hậu 12 người gồm phóng viên-đoàn viên thanh niên kiêm “diễn viên ca múa nhạc” không chuyên được trang bị đầy đủ trang phục, đạo cụ phục vụ các chương trình giao lưu. Đặc biệt, đoàn Viện Tim TPHCM cử lực lượng tham gia chương trình đông nhất với 6 bác sĩ và 8 điều dưỡng, dược sĩ.
Hôm nay 16-1, đoàn sẽ khám bệnh, tặng quà cho đồng bào nghèo tại xã An Xuyên, TP Cà Mau, trước khi ra thăm, giao lưu và tặng quà tết cho các chiến sĩ tại các đảo.
Ngọc Trước