Theo Fox Business, trong gần 2 năm qua, các nhân vật mặc trang phục tại các công viên Disney của Mỹ đã phải giữ khoảng cách với du khách vì đại dịch.
Họ không được phép ôm, ký tặng hay giao lưu gần gũi với người hâm mộ. “Rất nhanh thôi, bạn sẽ một lần nữa được ôm chuột Mickey, xin chữ ký từ Hoa Mộc Lan và cười đùa với Goofy”, thông báo cho biết. Các công viên giải trí của Disney tạm thời đóng cửa vì dịch Covid-19 từ mùa xuân năm 2020. Sau khi mở cửa trở lại vào mùa hè cùng năm, người ta chỉ có thể nhìn thấy các nhân vật mặc trang phục vẫy tay từ xa hoặc trong các cuộc diễu hành, hoặc chụp ảnh cùng nhưng giữ khoảng cách (ảnh). Các địa điểm truyền thống cũng sẽ không mở cửa cùng lúc mà sẽ được mở lại theo từng giai đoạn.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Sân khấu TPHCM: Thừa ít, thiếu nhiều
-
Ra mắt Câu lạc bộ Sân khấu Ninh Kiều
-
Chương trình Tài danh Đất Việt 3 - Vinh danh NSƯT Bảo Quốc
-
Những sắc màu trẻ thơ
-
Chương trình Ngày xửa ngày xưa 33: Sức cuốn hút của sắc màu thần tiên
-
Hát bội - Khát khao một sàn diễn
-
Mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy tái hiện trên sân khấu ballet
-
Sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ dành giờ vàng cho thiếu nhi
-
Đạo diễn - NSND Trần Minh Ngọc: Nhiều tiềm năng sân khấu đang bị bỏ ngỏ
-
Hoa Hậu Giáng My với họa tiết hoa giấy trong bộ ảnh Hội An ngày mưa