Không hút thuốc lá: Hạn chế cảnh hút thuốc trên sân khấu và màn ảnh

Gần như ai cũng biết tác hại ghê gớm của thuốc lá do người hút và người bị ngửi khói thuốc từ người hút thải ra. Người hút phải xem đó là hành vi tự đầu độc mình và người xung quanh. Hút thuốc lá đâu phải biểu hiện sự nam tính, mà biểu hiện sự yếu đuối, không làm chủ được bản thân; là hình ảnh xấu cho con em mình bắt chước. Không ít phụ nữ cũng phì phèo điếu thuốc lá trên môi!

Trên sân khấu, màn ảnh, việc hút thuốc lá, thuốc lào cũng gây ảnh hưởng xấu không nhỏ: vừa không đẹp mắt người xem, vừa là hình ảnh trực diện cho trẻ em bắt chước. Sao ta không thay vào đó bằng một tách, hay một ly nước trà, có phải đẹp hơn không?

Chắc hẳn có người còn nhớ: Một tác giả kịch bản phim nổi tiếng ở Hollywood, Mỹ; 57 tuổi, bị ung thư vòm họng do hút thuốc lá. Ông viết thư đăng trên báo The New York Times, ngỏ lời xin lỗi khán giả về các kịch bản phim do ông sáng tác, có nhiều vai với cảnh hút thuốc lá, uống rượu…

Ở nước ta giờ đây việc hút thuốc, đặc biệt uống rượu như uống… nước lã! Buồn bực, thất tình… là uống rượu; còn không tiếc những cái tát tai nhau mà phim ảnh thời trước đâu có như thế; người ta ứng xử với nhau lịch sự và có văn hóa lắm! Đây là kiểu bắt chước phim Hàn Quốc. Phim Trung Quốc trước đây cũng không có những cái tát tai như thế, giờ thì cũng không hiếm, kể cả bạo lực…

Tôi phục đạo diễn Vũ Đình Thân, người đóng vai “Ông cố vấn”, trong phim “Thời gian sống” do anh đạo diễn. Anh từng thổ lộ: “Tôi cố gắng không để một diễn viên nào hút thuốc trong phim”. Và anh đã làm được…

Mong rằng: Tất cả đạo diễn sân khấu và điện ảnh ngay bây giờ, đừng để cảnh diễn viên nam và nữ châm thuốc lá hút hoặc hút thuốc lào (dù là cảnh nông thôn); mà thay vào đó bằng một ly nước trà, có phải đẹp và mang tính giáo dục cộng đồng có lợi hơn chăng? Bởi văn học, nghệ thuật là giáo dục, là phục vụ cái đẹp mà! 

PHAN THỊ THÁI  

Trông người lại nghĩ đến ta 

Vừa rồi tôi có dịp đến Thái Lan tham quan. Ấn tượng nhất của nước bạn đối với tôi là những biện pháp khả thi để hạn chế người hút thuốc lá của Nhà nước Thái Lan. Trên vỏ hộp thuốc lá họ in 2 mặt hình cổ họng, răng và miệng lở loét rất kinh dị, nếu ai nhìn thấy cũng ghê sợ. Anh bạn đi cùng đoàn nói vui: Mình mua thử gói thuốc (ba số) này cho ông anh, có lẽ ông ấy nhìn thấy ngán mà bỏ thuốc thôi! Khi hỏi giá bao thuốc của Thái Lan mà người lao động bình dân hay hút, được biết giá của nó khoảng 30 bạt tương đương 20.000 đồng Việt Nam. Anh Thay Gia, hướng dẫn viên người Thái Lan cho biết: Giá này là đắt vì Chính phủ không muốn người dân hút thuốc lá nên mới bán giá cao để mọi người không dám hút.

Ngoài ra, khi đến thăm Cung điện Hoàng Gia (Grand Palace), ngay cạnh cửa ra vào nhà vệ sinh của nam giới, người ta đặt 2 băng ghế dài dành cho những người hút thuốc. Tới công viên SAFARI WORLD, họ xây một căn phòng rất đẹp với dòng chữ SMOKING AREA, tạm dịch: Khu vực dành cho người có nhu cầu thuốc hút lá.

Tại siêu thị Big C nằm trên đường đi phi trường quốc tế Suwamabhumi, chúng tôi thấy cạnh cửa ra của siêu thị ở tầng trệt, có chừa một phòng khoảng 20m², có ghế ngồi xung quanh và có hệ thống điều hòa nhiệt độ, giúp cho những người hút thuốc có chỗ ngồi hút thuốc lá.

Nếu như ai đó cố tình hút thuốc tại nơi cấm, ta thấy ngay nhân viên người Thái đến nhắc nhở bằng tiếng Anh hoặc tiếng Thái và chỉ dẫn tận tình nơi quy định được hút thuốc lá… Do đó, với những nỗ lực trên mà ta khó thấy ai hút thuốc nghênh ngang nơi công cộng, kể cả đối với những du khách nước ngoài khi đến du lịch tại Thái Lan.

Trông người mà nghĩ đến ta. Khi đưa ra quy định cấm hút thuốc lá nên chăng biện pháp đi kèm phải hữu hiệu mới mong những người hút thuốc biết mà ngừa, cũng như không vi phạm quy định cấm hút thuốc mà Nhà nước ta đưa ra. 

TĂNG BÌNH

Tin cùng chuyên mục