Lan tỏa yêu thương

Lan tỏa yêu thương

Sau trận động đất kinh hoàng nhất trong 300 năm qua, Nhật Bản - quốc gia thường cử các đội bác sĩ, cứu hộ đi giúp các nước gặp thiên tai – đang nhận được nhiều bàn tay giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Đã có hơn 70 quốc gia cam kết và hiện trên 50 nước đã gửi tiền, thực phẩm, phương tiện, cũng như cử các đội cứu trợ đến giúp nạn nhân tại các vùng thiệt hại nặng nề do động đất và sóng thần gây ra.

Đội cứu hộ Hàn Quốc lên đường tới Nhật Bản.

Đội cứu hộ Hàn Quốc lên đường tới Nhật Bản.

Những chia sẻ đang hướng về xứ sở hoa anh đào càng thêm cảm động vì những nghĩa cử này không chỉ đến từ những quốc gia giàu mạnh hay những đồng minh thân thiết mà còn xuất phát từ những nước còn nghèo cũng vừa trải qua thiên tai nặng nề, thậm chí có quan hệ căng thẳng với Nhật Bản. Indonesia, đất nước từng hứng chịu đợt sóng thần kinh hoàng năm 2004 làm 165.000 người thiệt mạng đang chuẩn bị đưa người sang cứu giúp nhân dân Nhật Bản. Nga sẵn sàng chuyển khoảng 6.000 MW điện từ vùng Viễn Đông giúp Nhật giải quyết việc thiếu điện.

Ngày 16-3, vượt qua những nỗi đau tinh thần đeo đẳng từ những ngày đen tối trong Thế chiến thứ II, nhiều phụ nữ Hàn Quốc, trong đó có những người là nạn nhân của binh lính Nhật, đã tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân động đất và sóng thần bên ngoài Đại sứ quán Nhật ở Seoul.

Nhật Bản là cường quốc giàu mạnh. Vài trăm ngàn USD tiền viện trợ mà một số nước đang phát triển (hay nói nôm na là nghèo hơn) gửi đến, nếu so với lượng tiền mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vừa tung ra (266 tỷ USD) thì cực kỳ nhỏ. Nhưng chính là nguồn động viên tinh thần giúp nhân dân Nhật Bản vững bước vượt qua đau thương.

Người Nhật đã không đơn độc trong thảm họa lịch sử này. Online Socia Media, trang web chuyên theo dõi các mạng xã hội cho biết, một giờ sau khi động đất xảy ra, cứ mỗi một phút có hơn 1.200 lượt post tin lên các mạng. Những người tham gia nỗ lực cứu hộ đã tìm tới mạng xã hội như Facebook, Twitter để đăng những thông tin như số đường dây nóng cho những người không nói tiếng Nhật, thông báo lịch tàu hỏa và những nơi trú ẩn cho người mất nhà cửa.

Ngược lại, cũng đã có gần 100.000 thông tin trên mạng Twitter được gửi cho đội cứu hộ của Hội chữ thập đỏ. Chỉ trong vòng 12 giờ đồng hồ, trên trang Japan Earthquake của Facebook cũng đã có đến 3.000 người tham gia gửi những thông tin mới nhất.

Trận động đất lớn đến 9 độ richter khiến nước Nhật mất đi hàng trăm tỷ USD nhưng lại nhận được sự liên kết mạnh mẽ. Vươn lên từ những đống hoang tàn đổ nát sau thảm họa, một tinh thần tương thân tương ái đang lan tỏa. Đều đói, đều lạnh như nhau, nhưng không ai tranh giành đồ tiếp tế cứu trợ.

Tại những khu vực bị thiệt hại nặng nề, người ta không chỉ xếp hàng để lãnh hàng cứu trợ, để dùng nhà vệ sinh tạm mà vẫn kiên nhẫn xếp hàng giờ đồng hồ để được gọi điện thoại (công cộng) cho người thân, để chờ được sạc pin điện thoại di động... Không khâm phục sao được khi giữa trời đông giá rét, tại những khu lánh nạn, nhiều nhóm người cưa cây, đốn gỗ để dựng nhà tạm, nhà vệ sinh cho cộng đồng…

Tinh thần đoàn kết trong lòng nước Nhật, tinh thần tương thân tương ái năm châu bốn bể đang hướng về xứ sở Mặt trời mọc là ngọn lửa sưởi ấm hàng ngàn người trong những đêm đông không nhà và có thể là không còn người thân nữa.

Mùa này, cây anh đào đang chớm nụ. Chắc chắn hoa anh đào vẫn đẹp và vững chãi trong những ngày sắp tới.

Xuân Hạnh

Tin cùng chuyên mục