Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cô Bảy Huệ

Chiều 7-6, đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng, chia buồn cùng gia quyến đồng chí Ngô Thị Huệ (Bảy Huệ) tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TPHCM).
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, gửi vòng hoa đến viếng và chia buồn cùng gia đình.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cô Bảy Huệ ảnh 1 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi vòng hoa đến viếng cô Bảy Huệ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cùng ngày, đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ban ngành Trung ương đã đến viếng, chia buồn. Các đoàn từ quê hương thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng), từ quê ngoại Trà Vinh, từ Tây Ninh cũng đến viếng cô Bảy Huệ.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cô Bảy Huệ ảnh 2 Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương bên linh cửu cô Bảy Huệ vào chiều 7-6. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xúc động ghi vào sổ tang: Vô cùng thương tiếc cô Bảy Ngô Thị Huệ. Cô là một trong 10 nữ Đại biểu Quốc hội đầu tiên của Quốc hội nước ta. Vĩnh biệt một nữ cán bộ lão thành cách mạng, cả đời một lòng với Đảng, với nước, với dân. Cô là tấm gương sáng của phụ nữ Việt Nam. "Tiếng sóng bủa ghềnh" mãi vang vọng non sông. 
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cô Bảy Huệ ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân chia buồn cùng gia quyến cô Bảy Huệ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xúc động ghi trong sổ tang: Cô Bảy ra đi về cõi vĩnh hằng để lại biết bao niềm thương tiếc của đồng chí, đồng bào cả nước. Đông đảo nhân dân và cán bộ rất kính trọng cô, một tấm gương mẫu mực của người cán bộ, người vợ của cấp cao mà vô cùng khiêm tốn, giản dị!
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cô Bảy Huệ ảnh 4 Gia đình đồng chí Trương Tấn Sang đến viếng, thắp nén hương cho cô Bảy Huệ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cô Bảy Huệ ảnh 5 Đồng chí Trương Tấn Sang bên linh cửu cô Bảy Huệ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kính cẩn thắp nén hương, cảm động ghi từng dòng sổ tang: Một cây đại thụ, một tấm lòng cao cả. Chúng con học tập cô, yêu thương và kính trọng cô.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cô Bảy Huệ ảnh 6 Đồng chí Nguyễn Minh Triết đến viếng, chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: VĂN MINH
Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội xúc động: Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Ngỡi (Ngô Thị Huệ), phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đại biểu Quốc hội các khóa I, II, III, IV; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long; nguyên Thường vụ Thành ủy Sài Gòn; nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương.
Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình, người thân và đồng chí, đồng nghiệp. Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin chia sẻ nỗi mất mát vô cùng to lớn này đến gia quyến đồng chí. Xin thắp nén nhang thơm tiễn biệt đồng chí.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cô Bảy Huệ ảnh 7 Đồng chí Trương Hòa Bình đến viếng và chia buồn. Ảnh: VĂN MINH
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng xúc động viết: Dì Bảy là một trong những người phụ nữ Nam Bộ tiêu biểu “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, vì Đảng vì dân tộc. Dì Bảy cũng là người bạn, người đồng chí thân thiết của má chúng con từ thời còn niên thiếu đến lúc tuổi già nên trong lòng chúng con luôn kính yêu dì như một người mẹ.
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động ghi thật dài trong sổ tang: Thế là cô Bảy đã xa chúng con thật rồi sao? Mới hôm rồi cô còn ôm con dặn dò nhiều điều với người cán bộ trẻ. Bốn mươi hai năm đã trôi qua nhưng lời dặn dò của cô không bao giờ quên.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cô Bảy Huệ ảnh 8 Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đến viếng, chia buồn. Ảnh: VĂN MINH
Dẫu biết sinh tử là lẽ thường, 105 tuổi đại thọ là điều quá hiếm, nhưng chúng con không thể không đau buồn thương tiếc. Chúng con luôn nhớ lời dạy bảo của cô, tấm gương yêu nước thương dân, tấm lòng đôn hậu, khiêm nhường, vị tha độ lượng, kiên trung bất khuất sống mãi, sáng mãi trong trái tim của con, của chúng con, những người con của ông Trương Văn Đẩu - người bạn của cô.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cô Bảy Huệ ảnh 9 Đồng chí Lê Thanh Hải cùng gia đình đến viếng và chia buồn cùng gia quyến vào chiều 7-6. Ảnh: VĂN MINH
Ghi trong sổ tang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải xúc động: Vô cùng thương tiếc cô Bảy kính yêu - bậc lão thành cách mạng, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, suốt cả cuộc đời vì dân vì nước; cô Bảy là người bà, người mẹ, người cô, người chị, người đồng chí nhân hậu, bao dung, nghĩa tình sâu đậm!
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cô Bảy Huệ ảnh 10 Đồng chí Phan Văn Mãi đến viếng cô Bảy Huệ. Ảnh: VĂN MINH
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cô Bảy Huệ ảnh 11 Đồng chí chia buồn cùng gia quyến cô Bảy Huệ. Ảnh: VĂN MINH
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV Phan Văn Mãi đã đến viếng, chia buồn cùng gia quyến cô Bảy Huệ. Đồng chí xúc động ghi trong sổ tang: Vô cùng thương tiếc tiễn biệt đồng chí Ngô Thị Huệ - Dì Huệ - Người cả đời dấn thân cho Tổ quốc và lan tỏa lòng nhân ái với đồng bào. Cầu cho hương hồn Dì Bảy an nghỉ, thảnh thơi nơi cõi linh thiêng!

Tin cùng chuyên mục