
Như SGGPO đã đưa, khoảng 11 giờ 30 ngày 17-10, nhiều người dân sinh sống trên đường Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11, TPHCM phát hiện người đàn ông tên Thành cầm mảnh gương bể xông vào 1 tiệm game bắn cá trên đường này. Cũng trong lúc này, một số người dân truy đuổi theo sau hô hoán “cướp, cướp…”. Người đàn ông này vào bên trong cố thủ không cho ai tới gần.

Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự, tiếp cận khuyên can, thuyết phục và yêu cầu người đàn ông ra bên ngoài nhưng đối tượng này không chịu. Sau đó, người thân của đối tượng này cũng có mặt khuyên can, thuyết phục nhưng cũng không được.

Sau nhiều giờ khuyên can, công an ập vào khống chế Thành và đưa về trụ sở làm việc. Đến rạng sáng ngày 18-10, Công an quận 11 ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thành về hành vi cướp giật tài sản và được giam tại đây.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Châu Dung Thành, la hét không chịu hợp tác và có biểu hiện ngáo đá.
Đến 4 giờ cùng ngày, Thành nói chuyện với cán bộ công an túc trực tại trụ sở là mình bị bệnh. Cán bộ Công an đã báo cho lãnh đạo và đưa đi cấp cứu ở bệnh viện quận 11 bằng xe taxi.
Khoảng 15 phút sau, Thành tử vong tại bệnh viện với kết quả giám định là do phù phổi cấp.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thanh niên vứt 12.000 viên ma túy xuống đường khi bị công an phát hiện
-
Bắt giam nhiều đối tượng tranh giành bảo kê xây dựng nhà ở tại Phú Quốc
-
Gây thiệt hại hơn 278 tỷ đồng, một số cựu cán bộ ngân hàng lĩnh án tù
-
Quảng Trị: Bắt đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam
-
Tuyên án phúc thẩm 19 bị cáo trong vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
-
Tạm giữ hai nhân viên thu hồi nợ tạt mắm tôm vào nhà dân
-
Phú Yên: Kỷ luật 7 cán bộ, lãnh đạo và tập thể Đảng ủy Sở Nội vụ
-
Người đàn ông ngồi cheo leo trên nóc tòa chung cư liên tục la hét
-
Tân Hoàng Minh đã cưỡng đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của nhà đầu tư
-
Vụ án tại Cục Lãnh sự: Chưa xác định được mỗi bị can nhận và đưa bao nhiêu tiền hối lộ