Nhà cũ

Con chìa vôi ngủ quên góc vườn quê ngoại

Chạng vạng về rủ bóng hàng cau

Đom đóm khua vang tàu chuối sứ

Cóc ới ơi kêu trận mưa rào

Nhà cũ

Lá âm ẩm bốc mùi tháng bảy

Hoa mướp vàng trong ký ức nay đâu

Cầu ao nhớ chuồn chuồn kim vá áo

Dờn dợn lòng tong rỉa bóng con tàu

***

Mùa nước rong cuốn trôi hương mận

Rèn rẹt đâu đây tiếng gió giật nóc nhà

Má đốt đèn nửa đêm chèn lỗ dột

Cạnh chỗ con nằm còn ướt giọt nước rơi

***

Ngồi đếm tuổi dưới gốc cây ổi mục

Bao giờ má hết phận rau răm

Có mấy ai trong vòng đời chật

Cố hương về nhặt tuổi thơ mình

Tin cùng chuyên mục