Nhếch nhác ngã ba Vũng Tàu

Ngã ba Vũng Tàu có thể coi là cửa ngõ của cả TPHCM và Biên Hòa (Đồng Nai), thế nhưng nơi đây có nhiều hàng quán tạm bợ, rất mất mỹ quan. Nhất là đoạn đầu quốc lộ 51, nơi đây hàng ngày có rất nhiều người tụ tập bày bán bánh mì ngay trên phần đường dành cho các loại xe ô tô, xe máy lưu thông, bánh được chất thành đống trên cần xé, phơi ra trong khói bụi mịt mù, thật mất vệ sinh.

Đã thế, những hộ dân ở hai bên đường lại chọn hành lang ngăn cách giữa 2 làn đường dành cho xe cơ giới và xe thô sơ làm nơi tập kết rác thải, khu vực này cũng thường xuyên có các loại xe chở đất cát hoạt động nên suốt ngày bụi mịt mù.

Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh.

THANH TÙNG

Tin cùng chuyên mục