Niềm yêu của anh

Em là đóa quỳnh thơm suốt mùa thương

Anh thức giữa vườn khuya nghe tim mình mềm lại

Hương thời gian, hương sương, hương huyền thoại

Thanh khiết, dịu dàng thêu dệt những dòng thơ

Niềm yêu của anh

Em là lời ru bên võng đời chênh chao niềm nhớ

Anh đi góc biển chân trời vẫn thèm nghe tiếng “dạ” thân thương

Yêu lắm bàn tay êm, đưa anh vào cơn mộng

Ơi nụ cười thật hiền làm nắng gió phôi phai

***

Em là dòng suối mát lành qua thảo nguyên khát cháy

Xanh ngát yêu thương, trong vắt ân tình

Anh nâng niu ơn em đi suốt cả đời mình

Vẫn mãi chưa tròn một lời hẹn ước

***

Em là cánh én về trong mùa đông rét mướt

Báo tin lành trời đất sắp vào xuân

Dù hạnh phúc mong manh, niềm vui không bất tận

Cũng đủ cho anh biết đời ưu ái với mình, và đời thật đáng yêu

***

Em là bài tình ca anh mê mải hát sớm chiều

Những cung bậc cảm xúc bổng trầm ngân nga tha thiết

Vầng trăng tình yêu có khi đầy khi khuyết

Vẫn làm lòng người ta sáng trong hơn

Tin cùng chuyên mục