Dọc các tuyến đường quanh quảng trường thành phố Quảng Ngãi, người dân khắp nơi đã đổ về chào bán hoa tết. Ông Nguyễn Văn Sơn (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) bày bán hoa mai các loại, tuyển từ Bình Định về Quảng Ngãi phục vụ nhu cầu người chơi tết. Ông Sơn cho biết: “Giá hoa tết năm nay vẫn không tăng hơn so với Tết năm trước, tùy theo thế hoa mai và thời gian giá từ vài trăm đến hàng chục triệu”.
 Xen lẫn trong cái lạnh sang Xuân, chăm hoa mai bán Tết. Ảnh: NGUYỄN TRANG 
Dọc các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Cao Bá Quát… nhiều nơi bán các loại hoa cúc, hoa hồng, hoa dạ yến thảo… Người dân đã nô nức đến xem hoa tết để chọn cho nhà vài chậu hoa rực rỡ và giá phải chăng.
Bà Phan Thị Đáp vừa đưa về từ Hội An (tỉnh Quảng Nam) hơn 300 chậu quất các loại, mỗi chậu quất lớn có chiều cao khoảng 1,5-2 mét giá khoảng 4-5 triệu, các chậu quất nhỏ để bàn thì giá chỉ 700 nghìn đến 1 triệu đồng.
 Nhiều người  đến xem hoa. Ảnh: NGUYỄN TRANG 
 Một chậu mai có dáng đẹp được bày bán ở quảng trường. Ảnh: NGUYỄN TRANG 
 
 Những chậu quất cảnh từ Hội An được vận chuyển về. Ảnh: NGUYỄN TRANG 
   
 Những trái quất căng mọng rất đều và đẹp. Ảnh: NGUYỄN TRANG 
  
 Sắc vàng của hoa cúc rực đường phố. Ảnh: NGUYỄN TRANG