Sẽ không bao giờ bỏ dân ca

* Ca hát suốt, việc học của em bị ảnh hưởng ra sao?
Sẽ không bao giờ bỏ dân ca

Ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi

Sở hữu giọng hát “ngọt như mía lùi” - như nhiều người nhận xét - khi chọn dòng dân ca dạt dào cảm xúc, Phương Mỹ Chi luôn biết cách chiếm lấy tình cảm khán giả mỗi khi em xuất hiện. Danh hiệu Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 đã làm cuộc sống em thay đổi từ đây…

Bước ra khỏi cuộc thi Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi nhanh chóng sở hữu một lượng fan hùng hậu khắp cả nước. Ngoài việc dành thời gian chính cho học tập, vào những ngày lễ, cuối tuần, giọng ca nhí được mời tham gia ca hát tại các sân khấu Sài Gòn. Đặc biệt với sự đỡ đầu của ba nuôi - ca sĩ Quang Lê - Phương Mỹ Chi còn được lưu diễn nhiều nơi trên thế giới như châu Âu, Úc, Nga, Đài Loan, Hàn Quốc…

Tuy mới hoạt động nghệ thuật thời gian ngắn, cô bé hát dân ca đã mang về cho mình nhiều giải thưởng ấn tượng như Mai Vàng, Zing Music Awards, Ngôi sao mới và Bài hát yêu thích năm 2014, và khiến không ít người ngưỡng mộ vì khả năng kiếm tiền. Cụ thể, sau 2 năm “chạy sô”, em đã giúp bố mẹ tậu được căn nhà mới, khang trang. Tuy vậy, thành tích học tập của “chị Bảy” vẫn đáng nể: 6 năm liền là học sinh giỏi, luôn nằm trong nhóm đầu của lớp. Gương mặt hồn nhiên, ngây ngơ, thật thà em nói: “Em chỉ biết đi hát, tiền bạc mẹ em giữ hết, em chả biết gì”.

* Ca hát suốt, việc học của em bị ảnh hưởng ra sao?

- Dạ, việc học của em không bị ảnh hưởng nhiều, bởi em chỉ đi hát những ngày lễ và cuối tuần. Em nghĩ, học là cần thiết nên ưu tiên việc học hơn, còn đi hát thì có chú Kim Long (quản lý của Phương Mỹ Chi) và mẹ lo, em chỉ biết học thuộc bài hát và biểu diễn cho thật tốt thôi.

* Vừa đi hát vừa đảm bảo việc học, thế còn thời gian vui chơi?

- Trong lúc hát, lúc diễn là em cảm thấy mình được vui chơi rồi, vì ca hát là đam mê của em mà. Hơn nữa, ở trường em cũng thường xuyên tham gia các chuyến dã ngoại, tham quan, đó là lúc em vui chơi cùng bạn bè. Năm học này em vẫn tiếp tục là học sinh giỏi, 6 năm liền em đều đạt học sinh giỏi, nhưng em sẽ cố gắng hơn nữa...

* Nổi tiếng sớm có phải là trở ngại? Đi đâu cũng được mọi người chú ý, báo chí truyền thông theo sát, rồi quan hệ với bạn bè, thầy cô ở trường nữa?

- Dạ, em còn cảm thấy rất vui mỗi khi khán giả nhận ra mình, dành tặng những tràng pháo tay, hoa và quà mỗi khi em biểu diễn. Rồi tin nhắn ủng hộ, lời chúc mừng sau mỗi chương trình; được các anh chị, cô chú báo chí, truyền thông quan tâm... đó là điều làm em rất  hạnh phúc. Còn mối quan hệ bạn bè, thầy trò của em tại trường rất tốt, tất nhiên cũng có người thương, người ghét, nhưng người thương em thì nhiều hơn! (cười)

* Hè có phải là thời gian rảnh rỗi để Phương Mỹ Chi... “chạy sô” nhiều hơn?

Sẽ không bao giờ bỏ dân ca ảnh 2



- Hè này em có đi hát nhiều hơn ở các tỉnh miền Trung để phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, những nơi mà trong năm học em rất khó đi được. Vậy nên hè là thời gian thích hợp để em được biểu diễn ở những nơi ấy nhằm tri ân bà con, cô bác, anh chị thời gian qua đã cổ vũ, ủng hộ Phương Mỹ Chi hết mình!

* Còn thông tin ba nuôi Quang Lê muốn đưa Phương Mỹ Chi du học Mỹ?

- Dạ, chuyện đó có thể xảy ra ở tương lai, khi Phương Mỹ Chi lớn hơn chút nữa. Vì ba mẹ sẽ rất nhớ khi em đi xa, nên cho đến giờ cả nhà cũng chưa có kế hoạch cụ thể cho việc này.

* Suy nghĩ, tình cảm của em về ba nuôi?

- Ba Quang Lê rất tốt. Có thể vì ba ở Mỹ quá lâu, nhiều câu tiếng Việt chưa hiểu rõ nên dùng từ sai, gây hiểu lầm... nhưng ba rất tốt, thường xuyên quan tâm, yêu thương em hết mực.

* Có ý kiến cho rằng vì đi hát được nhiều tiền nên gia đình em đã nghỉ buôn bán?

- Ồ, không phải thế đâu ạ! Bởi vì mỗi khi em đi diễn mẹ thường phải đi theo để chăm sóc, lo cho em mọi thứ nên việc bán chè đành tạm ngưng chứ không phải vì em hát được nhiều tiền mà nghỉ bán. Gia đình em sắp sửa mở lại quán chè rồi đó ạ, mọi người nhớ đến ủng hộ gia đình em nha! (cười).

* Những dự định, kế hoạch thời gian tới của Phương Mỹ Chi?

- Em sẽ ra một CD tiếp theo là Em đi trên cỏ non sau album Quê em mùa nước lũ. Thời điểm này em đang tiến hành thu âm và hy vọng sẽ gửi đến quý khán giả trong thời gian sớm nhất. Mọi người nhớ ủng hộ Phương Mỹ Chi nhé!

* Em có dự định thay đổi chính mình, hướng đến các dòng nhạc khác, thoát khỏi hình tượng “chị Bảy” áo bà ba hát dân ca?

- Không! Em nghĩ em đang cố giữ nét văn hóa Việt, nên em sẽ không bao giờ từ bỏ, Phương Mỹ Chi vẫn luôn là “bé Bảy”, “chị Bảy” với áo dài, bà ba hát dân ca trong lòng mọi người!

* Có tin đồn Phương Mỹ Chi bị mất giọng, vỡ tiếng, thực hư ra sao?

- Em xin khẳng định đến giờ này giọng Phương Mỹ Chi vẫn tốt và không có gì thay đổi so với lúc trước. Đó chỉ là chuyện hiểu lầm của một số anh chị báo chí nên em cũng không buồn đâu ạ.

* Ước mơ thực sự của em?

- Ước mơ của em là luôn được mọi người yêu mến, gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và quán chè của mẹ em sẽ được các cô chú anh chị đến ủng hộ nhiều hơn!

* Cảm ơn em vì cuộc trò chuyện thú vị này, chúc em thật nhiều sức khỏe để tiếp tục ca hát và học tập tốt.

- Dạ, cho em chuyển lời cảm ơn tới độc giả và khán giả ạ!* Sở hữu giọng hát “ngọt như mía lùi” - như nhiều người nhận xét - khi chọn dòng dân ca dạt dào cảm xúc, Phương Mỹ Chi luôn biết cách chiếm lấy tình cảm khán giả mỗi khi em xuất hiện. Danh hiệu Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 đã làm cuộc sống em thay đổi từ đây…

Võ Hoàng Tuấn

Tin cùng chuyên mục