Hoa Hậu Diễm Hương: Tôi sống không hối tiếc

“Với tôi, hoa hậu không phải một nghề, đó chỉ là cái vương miện đội trên đầu mà thôi. Đi chụp hình, dự event... đó cũng không phải một nghề, chỉ đơn giản là khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy - những giá trị ảo mà thôi”. Diễm Hương, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, Top 14 Hoa hậu Trái đất chia sẻ cùng SGGP thứ bảy.
Hoa Hậu Diễm Hương: Tôi sống không hối tiếc

“Với tôi, hoa hậu không phải một nghề, đó chỉ là cái vương miện đội trên đầu mà thôi. Đi chụp hình, dự event... đó cũng không phải một nghề, chỉ đơn giản là khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy - những giá trị ảo mà thôi”. Diễm Hương, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, Top 14 Hoa hậu Trái đất chia sẻ cùng SGGP thứ bảy.

Trải qua bao sóng gió, hứng chịu búa rìu dư luận những vụ lùm xùm về đời tư suốt thời gian qua, Diễm Hương vẫn vượt được và trở lại với showbiz, tiếp tục các công việc mình đã chọn.

* Điều gì giúp Diễm Hương vượt qua được khoảng thời gian ấy?

- Có thể nói tôi đã thực sự trải qua khoảng thời gian đen tối nhất. Công việc, gia đình, danh vọng... bỗng chốc trở về không. Thế nhưng tôi luôn tâm niệm đó là những thử thách, chông gai mà mình phải trải qua. Tôi luôn tâm niệm hãy cố gắng sống cho qua hết hôm nay để ngày mai tươi sáng. Cứ thế tôi cố gắng từng ngày rồi mọi thứ cũng dần qua. Sau khi tôi sinh con, chính con là niềm vui, động lực và niềm an ủi cho tôi. Lúc này mọi thứ đã qua, và tôi sẽ bắt đầu lại cuộc đời mới.

* Những trải nghiệm, vấp váp sẽ khiến Diễm Hương ngày càng mạnh mẽ hơn?

- Chắc chắn rồi! Từ khi mới đăng quang Hoa hậu tôi đã chịu nhiều luồng ý kiến, dư luận, rồi cứ thế, scandal như từ trên trời rơi xuống. Đến nay đã 5 năm kể từ khi tôi bước chân vào showbiz, chừng đó thời gian không ngắn, nhưng cũng không quá dài, chỉ vừa đủ để Diễm Hương chứng tỏ được bản lĩnh khi gặp chuyện không hay, những vấp ngã... Và mình đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bởi không ai có thể giúp mình bằng chính mình, tự mình quyết định, chịu trách nhiệm mọi hành động của mình. Chính vì vậy mình đã cứng rắn, bản lĩnh, tỉnh táo hơn, tự mình gượng dậy, vượt qua và tiến về phía trước.

* Cuộc sống gia đình Diễm Hương hiện tại thế nào?

- Có thể nói, cuộc sống của tôi trước đây khá... nhung lụa. Và thực sự tôi đã nghĩ mình không thể sống xa giới showbiz, ở nhà chăm con hay yên thân với một việc gì đó. Thế nhưng từ khi có con, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Giờ hầu như thời gian tôi đều dành cho con, showbiz với tôi chỉ như một phần công việc, một phần đam mê, nhưng đam mê đó đã đặt dưới tình yêu con. Hiện tại do con còn nhỏ, nên tôi dành gần như toàn bộ thời gian chăm con, nhưng vẫn tranh thủ sắp xếp để có thể làm những việc mình yêu thích. Mới đây, tôi tham gia vở kịch Trai đẹp Sài Gòn và được mọi người đón nhận. Nói như thế để thấy trong tôi ngọn lửa dành cho nghệ thuật vẫn cháy bỏng, và hy vọng mọi người vẫn luôn yêu quý, động viên mình nhiều hơn nữa trong những việc sắp tới.

* Diễm Hương đã trải qua cuộc hôn nhân thất bại với người chồng đại gia, để lại không ít nỗi đau cho riêng mình. Bây giờ, Diễm Hương sẽ làm gì để vun vén, nâng niu hạnh phúc đang có?

- Nhắc về những đổ vỡ thì tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng không mong muốn. Cả tôi và người trong cuộc cũng vậy. Thế nhưng trải qua đổ vỡ, tôi rút ra được rất nhiều bài học cho bản thân. Cụ thể, người phụ nữ khi hôn nhân tan vỡ luôn phải gánh chịu nhiều nỗi đau, với người trẻ như tôi càng đau hơn gấp bội, khi chưa kịp nếm trải hương vị hạnh phúc bao nhiêu. Nhưng điều đó đã giúp tôi kinh nghiệm cho cuộc hôn nhân sau này, tôi nhận ra bản thân còn rất nhiều thiếu sót. Tôi đã biết hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe bạn đời nhiều hơn, và người ấy của tôi cũng biết lắng nghe vợ nhiều hơn. Tôi đã biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, nhu mì nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, để con tôi có một tổ ấm thực sự.

* Và Diễm Hương có dự tính tổ chức một đám cưới hoành tráng?

- Tôi đã một lần đổ vỡ khi chưa kịp lên xe hoa lần nào nên rất buồn và tiếc nuối. Hơn nữa, cha của con trai tôi hiện nay là người lần đầu tiên lập gia đình, nên chắc chắn anh mong muốn có một đám cưới để giới thiệu với gia đình, bạn bè... Và vì cả hai chưa ai một lần được lên xe hoa, nên cũng rất háo hức. Ngày cưới đã chọn xong rồi, nhưng vì công việc bận rộn nên kế hoạch cứ bị thay đổi. Hơn nữa, chúng tôi còn bận bịu con nhỏ, nên sẽ cố gắng có một đám cưới tươm tất vào cuối năm nay. Lễ cưới sẽ không phô trương, chỉ đủ ấm áp để thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau, và chắc chắn chúng tôi sẽ chỉ cưới lần này thôi!

* Kể từ lúc trở lại showbiz đến nay, Diễm Hương vẫn chưa có hoạt động nào nổi bật?

- Sống và hiểu cuộc sống showbiz, tôi mới thấy rằng nó như... mớ bòng bong! Công chúng, dư luận, truyền thông... luôn theo sát từng hoạt động của mình, nếu không tỉnh táo sẽ bị nó cuốn đi. Bản thân tôi dẫu không phải quá già, nhưng cũng không còn trẻ để cứ mãi thay đổi, mãi "bơm bong bóng" chạy theo cái danh ảo của showbiz, để vài ba ngày tung ra một bộ hình, được lăng xê, tung hô khi xuất hiện ở một sự kiện nào đó. Tôi cũng đang thay đổi hình ảnh của mình, từ ngôi vị hoa hậu - luôn phải xuất hiện lộng lẫy trong các event, làm MC... cho các chương trình - đã chuyển sang học lớp tiếng nói sân khấu, học diễn xuất... mong muốn trở thành diễn viên kịch với hy vọng sẽ thành công trong việc diễn xuất sắp tới.

* Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Diễm Hương có lời khuyên nào cho các bạn gái trẻ?

- Nếu như nói đại gia là những người giỏi thì chân dài là những người đẹp. Người đẹp đi với người giỏi - đó là điều hiển nhiên, từ xưa ông bà vẫn nói "trai tài, gái sắc" đó thôi. Tóm lại, mỗi người đều có cách sống riêng, và chắc chắn các bạn gái bây giờ rất thông minh khi muốn lựa chọn một tấm chồng cho mình. Riêng bản thân tôi, thiết nghĩ cũng cần nói rõ đây không phải là cuộc tình giữa chân dài với đại gia. Bạn sẽ không thể hiểu nỗi nếu không phải người trong cuộc. Có thể nói gọn thế này: có một đại gia rất muốn kết hôn với chân dài, nhưng giữa đại gia và chân dài đó đã không tìm được tiếng nói đồng điệu nào, dẫn đến tan vỡ. Đại gia đã cố gắng níu kéo, nhưng chân dài vẫn không chịu nổi, phải bỏ chạy thoát thân. Nếu có thể cho lời khuyên, tôi cũng chỉ có thể nói thế này: các bạn gái trẻ cần thực sự bình tĩnh, vững vàng trước mọi cám dỗ, cố gắng tìm lấy cho mình mục đích sống và phải có trách nhiệm với nó. Và một khi đã chọn rồi thì đừng hối tiếc.

* Những dự định sắp tới của Diễm Hương?

- Dự định của tôi là trở thành diễn viên kịch chuyên nghiệp. Trước kia tôi chưa từng nghĩ mình sẽ theo nghiệp diễn, nhưng trong quá trình làm việc tôi được các anh các chị, thầy cô động viên rất nhiều, họ bảo tôi có tố chất diễn viên và nên thử. Tóm lại, với tôi hoa hậu không phải một nghề, mà chỉ là cái vương miện đội trên đầu. Đi chụp hình, dự event... cũng không phải một nghề mà đơn giản chỉ là khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy với những giá trị ảo. Tôi mong muốn sẽ gắn bó với nghề diễn để khẳng định năng lực thật sự của mình, để có cuộc sống ổn định. Vì thế tôi sẽ sống chết với nghề diễn viên thời gian sắp tới.

Hoàng Tuấn

Tin cùng chuyên mục