Sức trẻ tân binh nhà giàn DK1

Tết Nguyên đán đang đến gần, trên những chuyến tàu chở hàng tết ra với nhà giàn DK1 không chỉ có bánh mứt, mai vàng mà còn có nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu ra nhà giàn làm nhiệm vụ. Đây là tết đầu tiên các anh xa đất liền, đón giao thừa giữa biển khơi.
Những chiến sĩ trẻ sôi nổi trao đổi nghiệp vụ trước giờ lên đường làm nhiệm vụ
Những chiến sĩ trẻ sôi nổi trao đổi nghiệp vụ trước giờ lên đường làm nhiệm vụ

Lần đầu nhận nhiệm vụ trên biển

Những ngày cuối năm, tại Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân rất sôi động. Các cán bộ, chiến sĩ tất bật đóng gói hàng tết, chuẩn bị đưa xuống tàu chuyển ra cho đồng đội đang làm nhiệm vụ ở các nhà giàn. Những tốp chiến sĩ trẻ nhận được lệnh lên đường ra nhà giàn cứ tụm vào nhau sôi nổi trao đổi nghiệp vụ. Nhóm bên cạnh lại đọc thư bạn gái, chia sẻ với nhau về gia đình.

Chiến sĩ Lê Đình Ngọc Tân (nhà ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chia sẻ: “Ngày rời trung tâm huấn luyện lên xe về đơn vị Tiểu đoàn DK1, tôi đã biết sẽ được ra nhà giàn làm nhiệm vụ, nên khi nhận lệnh tôi rất sẵn sàng”. Ngọc Tân cho biết, ra nhà giàn là đối mặt với gian nan, vất vả nhưng đó cũng là vinh dự của người lính. Thế hệ đàn anh đi trước đã vững bước, tuổi trẻ Tiểu đoàn DK1 nối bước, viết tiếp những chiến công của đơn vị.

Đang chăm chú sửa nhành hoa bên tượng Bác Hồ, chiến sĩ Nguyễn Thành Được (quê ở huyện Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đây là tết đầu tiên anh đón giao thừa trên nhà giàn. Lúc mới biết tin ra nhà giàn làm nhiệm vụ, anh cũng thấy lo, nhưng anh và các đồng đội động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Anh Được kể: “Khi biết tin tôi ra nhà giàn công tác, tháng trước cha cùng em trai đã lên đơn vị thăm tôi, dặn dò rằng dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Còn chiến sĩ Dương Đình Phong (nhà ở TPHCM) sôi nổi nói về nhiệm vụ của người chiến sĩ báo vụ - luôn đảm bảo điện đàm, thông tin thông suốt phục vụ công tác. Công việc tuy không nặng nhọc về chân tay nhưng đòi hỏi trí nhớ nhanh nhạy, xử lý kịp thời và phải đặt yếu tố bảo mật lên hàng đầu.

Khi chúng tôi hỏi về tâm trạng lần đầu ra nhà giàn, đón cái tết đầu tiên trên biển, Phong tự tin: “Không để đồng đội chê là trai thành phố, từ ngày vào quân ngũ, tôi luôn nỗ lực rèn luyện. Vóc dáng không được cao to, nhưng trên thao trường hay huấn luyện nghiệp vụ tôi đều đạt kết quả tốt, không thua kém đồng đội. Được đón tết giữa trùng khơi, cầm chắc tay súng bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, đó là niềm vinh dự và tự hào”.

Những câu chuyện của những chiến sĩ trẻ trước giờ lên đường làm nhiệm đều mang tâm trạng khác nhau nhưng có chung sự quyết tâm, hoài bão và niềm tự hào của tuổi trẻ sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cần.

Tổ quốc nơi đầu sóng

Điều ấn tượng với chúng tôi về lớp chiến sĩ trẻ nhà giàn DK1 không chỉ ở sự xông pha, lòng nhiệt tình mà còn cả kiến thức, sự am hiểu về nơi mình công tác. Nhà giàn DK1 là cụm dịch vụ - kinh tế - khoa học kỹ thuật được xây dựng dưới dạng nhà giàn, trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, cách đất liền khoảng 250-350km. Ngoài nhiệm vụ thu thập thông tin khoa học về hải dương, kinh tế biển, những nhà giàn còn là những cột mốc khẳng định chủ quyền trên thềm lục địa Việt Nam. Vùng biển công trình DK1 rộng 80.000km2.

Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, cho biết, các chiến sĩ trẻ trước giờ lên đường đã được huấn luyện tinh thông về nghiệp vụ, chuyên môn và tư tưởng luôn vững vàng. Chỉ huy, lớp đàn anh đi trước đã truyền kinh nghiệm khi làm nhiệm vụ trên nhà giàn, chẳng hạn như chăm sóc vườn rau, tập thể dục hay tắm làm sao cho sạch nhưng tiết kiệm nước.

Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, khẳng định, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở nơi đầu sóng là niềm vinh dự, tự hào của các chiến sĩ. Bên cạnh những chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn DK1 là chỉ huy, đồng đội trong đơn vị, đồng thời còn có cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 tàu pháo tên lửa, Lữ đoàn 171 tàu chiến đấu chống ngầm, Lữ đoàn 125 tàu vận tải quân sự, Lữ đoàn 681 tên lửa bờ…

Tiếng còi tàu vang lên trên bến cảng. Những người chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn DK1 vững bước lên đường ra làm nhiệm vụ ở nhà giàn, canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục