Tháng 7 về Côn Đảo

Nhiều năm nay, đã thành thông lệ, cứ đến tháng 7 là dòng khách du lịch hành hương lại tụ hội về Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Mặc dù có đến hơn 20 di tích tham quan nhưng Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, hệ thống nhà tù “chuồng cọp” thời Pháp thuộc, cầu tàu 914, chùa Vân Sơn vẫn là các điểm thu hút đông du khách, trong đó Nghĩa trang Hàng Dương là điểm đến hàng đầu.

Bởi đây là nơi quy tập, quản lý tập trung mộ phần của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trong suốt 113 năm tồn tại của hệ thống nhà tù Côn Đảo.

Đặc biệt, nơi đây có mộ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu mà người dân trên đảo hay gọi bằng cái tên thân thương Cô Sáu.

Tháng 7 về Côn Đảo ảnh 1 Du khách cùng người dân vui chơi, tắm biển Côn Đảo
Tháng 7 về Côn Đảo ảnh 2 Du khách viếng di tích Cầu tàu 914, Côn Đảo
Tháng 7 về Côn Đảo ảnh 3 Các em học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu (Côn Đảo) 
thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương
Tháng 7 về Côn Đảo ảnh 4 Đoàn CLB Truyền thống Thành đoàn TPHCM  cất cao tiếng hát trước mộ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu

Tin cùng chuyên mục