Nguyễn Lê Hoàng Huy, học sinh lớp 9/4, Trường THCS Hai Bà Trưng (phường Xuân Hòa), hào hứng khoe: "Câu hỏi cuối cùng của phần đọc-hiểu trong đề thi môn Ngữ văn các năm trước thường khó, dùng để phân loại thí sinh nhưng năm nay tất cả câu hỏi ở phần đọc-hiểu đều dễ bất ngờ. Em tự tin mình đạt điểm tuyệt đối ở phần đọc-hiểu".
Còn với Nguyễn Duy Hưng, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc), câu hỏi nghị luận văn học năm nay không đánh đố. Thí sinh này chỉ mất 40 phút để hoàn thành phần nghị luận văn học. Riêng với câu hỏi nghị luận xã hội, em lấy dẫn chứng là sự thờ ơ của một bộ phận người trẻ trước các vấn đề xã hội để minh họa cho thực tế cằn cỗi cảm xúc, thiếu ý thức trách nhiệm của một bộ phận các bạn trẻ.
Cũng ở câu hỏi nghị luận xã hội, Đỗ Tuấn Khang, học sinh lớp 9/4, Trường THCS Lê Lợi, đánh giá: "Đề thi vừa sức, tất cả câu hỏi đều ở dạng quen thuộc, không có câu hỏi đánh đố hay gài bẫy thí sinh. So với các năm trước, em nghĩ đề thi năm nay dễ hơn, nếu cẩn thận làm bài có thể đạt điểm 7 - 8. Trong đó, vấn đề vô cảm của người trẻ đã được báo chí và dư luận xã hội nói nhiều, em không khó khăn để tìm dẫn chứng làm bài".
Đánh giá chung về đề thi môn Ngữ văn, Gia Khánh, học sinh lớp 9/2, Trường THCS Hai Bà Trưng, bày tỏ, chủ đề "Những sắc màu cảm xúc" rất gần gũi với lứa tuổi học sinh. Điểm chung của các câu hỏi trong đề thi năm nay là đã gợi ý sẵn câu trả lời trong ngữ liệu của đề thi, chỉ cần đọc kỹ đề là có thể xác định ý trả lời, thí sinh không mất nhiều thời gian để suy nghĩ tìm câu trả lời.
Tại các điểm thi khác ở khu vực 1 (TPHCM trước đây) như THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), THCS Colette (phường Xuân Hòa), THPT Nguyễn An Ninh (phường Vườn Lài), hầu hết thí sinh đều ra về với tâm trạng phấn khởi.
Theo nhận xét của nhiều giáo viên Ngữ văn, đề thi khá an toàn, tạo nhiều "đất" cho học sinh thể hiện sáng tạo, suy nghĩ cá nhân. Dự đoán năm nay phổ điểm sẽ cao hơn năm ngoái.
ThS. NGUYỄN THU HÀ - Tổ trưởng tổ Ngữ văn, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Tân Sơn Hòa):
Đề thi ý nghĩa, nhắc thí sinh trân quý cảm xúc bản thân
Đề thi môn Ngữ văn năm 2026 về cơ bản khá nhẹ nhàng với học sinh khi đặt ra vấn đề là “cảm xúc” và thực trạng “thiếu cảm xúc” của một bộ phận bạn trẻ ngày nay. Đây là vấn đề có tính thực tế và dễ dàng giúp học sinh đưa ra những suy nghĩ quan điểm của bản thân.
Các câu hỏi đọc hiểu sát với yêu cầu cần đạt của chương trình và đặc biệt phù hợp với đời sống dù rằng câu chuyện trong ngữ liệu mang tính giả tưởng. Các kiến thức Tiếng Việt được hỏi trong đề đều nằm gọn trong chương trình lớp 9 nên học sinh có thể dễ dàng trả lời được. Độ phân hoá của đề không nhiều do các câu hỏi khá cơ bản và tương đối dễ với học sinh.
Tuy nhiên, điểm đặc biệt của đề chính là ở chủ đề xuyên suốt của đề văn này. Nghĩa là học sinh viết các câu đoạn văn, bài văn không chỉ cần đúng kĩ năng mà còn cần có cảm xúc. Điều này cũng có nghĩa là sự phân hoá học sinh sẽ nằm ở các câu viết trình bày suy nghĩ, quan điểm của học sinh (câu 1d, câu viết đoạn văn và bài văn).
Đây là một đề văn gần gũi với vốn hiểu biết và tâm lý theo độ tuổi của học sinh cuối cấp THCS. Với thời đại mà công nghệ phát triển, robot và trí tuệ nhân tạo đã bước vào đời sống hàng ngày, thì đề Văn đã bám rất sát vào hơi thở cuộc sống. Quan trọng hơn, với đề văn này học sinh không chỉ sử dụng các kĩ năng viết đã được học ở trường lớp mà còn cần dùng đến cảm xúc từ trái tim mình, từ những câu chuyện cảm động diễn ra xung quanh mình để làm lí lẽ, bằng chứng cho bài viết.
Cái hay của đề Văn năm nay không chỉ dừng lại ở việc đó là một đề thi tuyển sinh mà đây còn là một cơ hội, một lời nhắc nhở để các em học sinh trân quý những cảm xúc rất con người tồn tại bên trong bản thân. Khả năng điểm thi năm nay sẽ tập trung ở mức độ khá là nhiều. Tuy nhiên tin rằng với một chủ đề hay, ý nghĩa như vậy, các bài làm ở mức độ xuất sắc của các em học sinh có năng khiếu văn chương có lẽ cũng không ít.
Một số hình ảnh thí sinh sau khi kết thúc giờ làm bài môn Ngữ văn:
Thí sinh rời điểm thi với tâm trạng thoải mái sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán. ẢNH: HOÀNG HÙNG.