
Ngày 16-2, sau hơn 10 ngày giao chiến, quân đội Philippines đã chiếm được sào huyệt của MNLF, tổ chức vũ trang ly khai Hồi giáo trên đảo Jolo.

Trong khi đó thủ đô Manila, Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất vì lo sợ các cuộc khủng bố trả đũa của MNLF và các tổ chức khủng bố Hồi giáo khác.
Tư lệnh quân đội Philippines, Tướng Efren Abu đã ra lệnh cho các đơn vị binh lính triển khai phối hợp với cảnh sát để bảo vệ những địa điểm quan trọng như các công sở, các Đại sứ quán nước ngoài ở Manila; tàu chiến của Hải quân và Lực lượng lính thủy đánh bộ cũng đã được lệnh tuần tiễu bảo vệ các giếng dầu mỏ đang khai thác ngoài khơi và các bến cảng quan trọng, xung quanh dinh thự của Tổng thống...
Sau ba vụ đánh bom tại Manila, General Santos và Davao ngày 14-2 làm 11 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương, hiện nay ở nhiều thành phố lớn xuất hiện tâm lý người dân lo sợ những vụ tấn công mới.
Chính quyền phải huy động quân đội để chia sẻ và phối hợp với cảnh sát trong công tác bảo vệ trị an xã hội. Tổng thống Arroyo lên đài truyền hình tuyên bố cam kết “loại bỏ tận gốc những tàn dư của lực lượng khủng bố Abu Sayyaf “, tổ chức nhận trách nhiệm thực hiện những vụ đánh bom trên. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống, Ignacio Bunye kêu gọi dân chúng “hãy tự bảo vệ mình trước cuộc khủng bố mới có thể xảy ra”.
D.Tr. (BBC, THX)