Thu xa Hà Nội

Những mùa thu đã qua
Còn đọng trong tim người xa Hà Nội
Nỗi nhớ dịu dàng bao mùa cốm mới
Ngăn ngắt trời thu xanh.

Những mùa thu đã qua cùng anh
Se se trời đất
Em ôm những điều rất thật
Trả cho ngày vu vơ.

Anh đã xa trong một ngày thu
Thiền Quang biêng biếc
Ghế đá còn đây liễu buồn da diết
Nhìn phía nào cũng gặp ngã ba...

Chiều công viên vắng bóng người qua
Ga Hàng Cỏ đoàn tàu chuyển bánh
Con đường một chiều cơn mưa chưa tạnh
Cái vẫy tay nào gọi mãi tháng năm...

Thời gian trôi về chốn xa xăm
Không trở lại cùng anh lần nữa
Để thấy mùa thu còn nồng hoa sữa
Gốc sấu già quả mãi vẫn còn xanh...

NGUYỄN THỊ HỒNG THU

Tin cùng chuyên mục