Tìm lại mèo yêu sau 1 năm mất tích

Bà Sybil Gillatt, 70 tuổi, ở Doncaster, Anh, đã tìm thấy con mèo cưng mất tích từ tháng 11-2019.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bà Gillatt cho biết, bà phải dán áp phích khắp nơi tìm con mèo lông đen của mình mang tên Laddo nhưng không có thông tin phản hồi nào. 

Hóa ra Laddo đã xuất hiện trong khu vườn của Karen Rice, người sống cách đó gần 150km. Nhờ con chip gắn trên Laddo, bà Rice đã liên hệ với chi nhánh bảo vệ mèo tại địa phương, cung cấp cho họ số chip và ở đó họ đã gọi điện báo người chủ của Laddo đến nhận.

Đọc nhiều nhất

Tòa nhà gỗ lớn nhất châu Á

Tòa nhà gỗ lớn nhất châu Á

Được đặt theo tên của nữ thần Hy Lạp, Gaia là một kiến trúc 6 tầng bằng gỗ rộng 43.500m2 trong Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) ở Singapore (ảnh), được coi là tòa nhà gỗ lớn nhất châu Á.

Hồ sơ - tư liệu

Đồng USD giảm vị thế ở Trung Đông

Iraq vừa cấm các giao dịch bằng USD. Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có kế hoạch bán dầu mà không sử dụng đồng USD và đang hướng tới thiết lập một loại tiền tệ hoàn toàn mới để thay thế. Những diễn biến ở Trung Đông cho thấy sự thống trị của đồng USD trong khu vực dường như đang đổi chiều.

Chính trường thế giới