Tò he xuống phố ngày xuân

Ở tuổi 57, cô Nguyễn Thị Thanh (quê huyện Phú Xuyên, Hà Nội, hiện đang sinh sống tại huyện Hóc Môn, TPHCM) đã có hơn 20 năm làm nghề làm tò he truyền thống. Được cha truyền nghề từ thời cô còn con gái, để rồi đến đời cô và con cái đều quyết tâm bám trụ với nghề, đưa tò he đến với đến với mảnh đất phương Nam đầy nắng gió.

Với cô Thanh, ngoài câu chuyện mưu sinh lắm nỗi nhọc nhằn, đó còn là tâm nguyện quyết giữ nghề để không bị mai một một nét đẹp văn hóa truyền thống từ thời cha ông để lại, được lưu giữ qua những lời đồng dao thân thuộc:

Tò he cụ bán mấy đồng?

Con mua một chiếc cho chồng con chơi

Chồng con đánh hỏng thì thôi,

Con mua chiếc khác, con chơi một mình

(Địa điểm chụp: Đường hoa Nguyễn Huệ, TPHCM; thời gian chụp: 13 giờ ngày 22-1-2023)

Tin cùng chuyên mục