Về phía mùa xuân

Em ạ mùa xuân về chưa nhỉ 
Mai có vàng trên từng lối đi quen 
Đào có thắm như má em ửng đỏ
Em có ngồi hong tóc đợi mùa sang
Về phía mùa xuân

Anh đã qua bao hải trình thương nhớ
Chở tình em và chở cả mùa xuân 
Đêm mạn tàu bồi hồi con sóng vỗ
Ở hai nơi mà vẫn thấy thật gần

Giữa trùng khơi mới biết mình chiếc lá
Đêm bao dung anh ngồi đếm sao trời 
Biển rộng thế và đời mênh mông thế
Xa em rồi, anh ở phía mù khơi

Nhưng em ạ, đêm nay vầng trăng ấy
Vẫn lung linh theo hướng con tàu
Anh sẽ chở mùa xuân về bến đợi
Về phía em, về phía nôn nao!

Nhật ký hải trình DK1

Tin cùng chuyên mục